15 năm hạnh phúc cho đến ngày phát hiện bộ mặt thật của chồng

15 năm hạnh phúc cho đến ngày phát hiện bộ mặt thật của chồng

bởi

trong
15 năm hạnh phúc cho đến ngày phát hiện bộ mặt thật của chồng

Tôi tưởng mình lấy được người chồng không cờ bạc, ‘gái gú’… cho đến khi đọc được những dòng tin nhắn ấy.

Tôi 38 tuổi, chồng hơn tôi một tuổi, hai con 12 tuổi và 8 tuổi, đang sống cùng ba mẹ chồng. Tôi làm công việc nhà nước, thường xuyên đi làm đêm, lương khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, chồng cũng tầm đó. Cuộc sống hôn nhân của tôi trôi qua êm đềm được gần 15 năm. Chồng tôi bề ngoài là một người vui vẻ, hòa nhã với mọi người, đối với vợ con dù có nhiều mâu thuẫn nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, luôn chăm sóc và đưa đón con đi học, nhậu nhẹt cũng không quá nhiều.

Về kinh tế, vợ chồng tôi có căn hộ cho thuê ở vùng ven, chồng rất yêu thương bố mẹ nên không chịu ra ở riêng. Vợ chồng tôi ít khi can dự vào cuộc sống riêng của nhau, không kiểm tra điện thoại hay tin nhắn này kia. Mỗi tháng chồng đưa tôi một khoản tiền nhất định, mỗi người đóng tiền học cho một bé. Sinh hoạt vợ chồng từ lúc cưới đến giờ tôi cảm nhận chồng không có nhu cầu nhiều, có khi một tháng chỉ một lần, đa số là tôi chủ động. Nhiều khi tôi tủi thân nhưng do bận rộn chăm con lại không mấy để ý.

Cho tới một ngày chồng đổi điện thoại mới mà quên xóa tin nhắn SMS, tôi tò mò mở ra coi, đa số tin nhắn là hỏi thăm dịch vụ massage kích dục, mại dâm, kể cả chat sex. Hầu hết thời gian chồng tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc đi đâu một hai tiếng thôi nên tôi không nghi ngờ. Mọi thứ trong tôi bỗng nhiên sụp đổ, bấy lâu nay tôi cứ nghĩ mình may mắn lấy được người chồng không cờ bạc ‘gái gú’. Nếu các con tôi biết, không hiểu chúng sẽ nghĩ về người cha chúng vẫn luôn ngưỡng mộ như thế nào.

Hiện tại tôi vẫn giả vờ như chưa biết chuyện gì xảy ra, thực chất trong lòng tôi vô cùng kinh hãi người chồng này. Nếu ly hôn, tôi có được quyền nuôi con không, vì so với điều kiện kinh tế thì ngoài căn hộ chung tôi không có gì khác, kể cả người thân ở Sài Gòn này. Hơn nữa sức khỏe tôi không được tốt lắm nên vẫn chưa đưa ra được quyết định gì cho bản thân. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.

Huệ Thu