Xót xa gia đình có 2 con bệnh hiểm, nhà sắp sập (Video: Thùy Hương Nguyễn).
Nghèo khó chồng chất khi 2 con cùng mắc bệnh hiểm
Trong căn nhà mục nát giữa vùng đồi núi heo hút ở xã Tri Lễ, huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn, vợ chồng chị Hoàng Thị Nít (SN 1979, dân tộc Nùng) và anh Hoàng Văn Quyền (SN 1979, dân tộc Tày) gồng gánh nuôi mẹ già đã ngoài 90 tuổi cùng 3 con là Hoàng Thị Xanh (SN 2004), Hoàng Thị Hoan (SN 2007), Hoàng Văn Hưng (SN 2009).
Những khó khăn, vất vả thêm chất chồng khi 2 con của anh chị là Hoàng Thị Xanh và Hoàng Văn Hưng không may mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) quái ác.

Anh Hoàng Văn Quyền và 2 con là Hoàng Thị Xanh, Hoàng Văn Hưng (Ảnh: Thùy Hương Nguyễn).
Chị Nít kể, năm 2007, gia đình đã rất đau lòng khi Xanh được phát hiện bị bệnh tan máu bẩm sinh. Căn bệnh quái ác này lại được phát hiện ở Hưng khi vừa được 8 tháng tuổi.
Kể từ khi 2 con mắc bệnh, mỗi tháng, 3 mẹ con chị Nít vượt hàng trăm cây số từ Lạng Sơn xuống Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Hà Nội) để truyền máu và thải sắt định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.
Suốt 18 năm ròng rã, người mẹ nghèo dắt díu con đi viện, bám trọ ở Thủ đô để giành lại sự sống cho con trong nỗi lo cơm áo, gạo tiền.
Mỗi chuyến đi thường kéo dài 10-12 ngày. Để tiện cho điều trị, 3 mẹ con chị Nít phải thuê trọ. Là hộ nghèo, được Bảo hiểm y tế chi trả 100%, nhưng chị Nít vẫn phải chi 5-6 triệu đồng cho mỗi lần đưa con đi chữa bệnh.

Tháng nào, Xanh và Hưng cũng phải xuống Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để truyền máu và thải sắt (Ảnh: CTV).
Ngoài thời gian đưa 2 con xuống Hà Nội chữa bệnh, chị Nít tranh thủ đi vác hàng thuê ở cửa khẩu Đồng Đăng. Công việc nặng nhọc, vất vả nhưng thu nhập không được bao nhiêu. Gần đây, các chủ buôn không thuê thường xuyên nên chị ở nhà làm ruộng, trồng ngô, trồng keo cùng chồng.
Anh Quyền, chồng chị Nít tuy không nhanh nhẹn, tháo vát, nhưng hiền lành, chăm chỉ làm ruộng, nuôi gà lợn và lo cơm nước cho cả gia đình. Còn mẹ chị, dù đã hơn 90 tuổi, vẫn ngày ngày cần mẫn vào rừng nhặt hoa hồi về phơi bán, phụ giúp con cháu.
Cả gia đình chi tiêu dè sẻn, chắt chiu từng đồng để dành tiền cho các đợt điều trị của Xanh và Hưng.
Dù luôn cố gắng, chăm chỉ làm lụng nhưng nhiều lúc chị Nít vẫn không thể có đủ tiền để đưa 2 con xuống Hà Nội chữa bệnh. Những lúc như vậy, chị đành phải vay mượn anh em, họ hàng.

Gánh nặng kinh tế đè nặng trên vai chị Nít (Ảnh: CTV).
Tuy nghèo khó, nhưng vợ chồng chị Nít, anh Quyền vẫn cố gắng cho cả 3 con được học hành tới nơi, tới chốn. Người con thứ 2 của anh chị đang học lớp 12. Còn Xanh và Hưng do mắc bệnh nên việc học bị ảnh hưởng không ít. Tuy nhiên, cả 2 luôn cố gắng học hành chăm chỉ.
Học hết lớp 10, Xanh xin bố mẹ cho đi học nghề ở Thái Nguyên với mong muốn sau này có công việc, giúp đỡ gia đình. Nhưng, căn bệnh tan máu bẩm sinh dày vò khiến em không thể hoàn thành khóa học như mong muốn. Hiện tại, Xanh chỉ quanh quẩn ở nhà làm một số việc vặt.
Còn Hưng, hàng ngày vẫn bắt xe buýt xuống thị trấn Văn Quan, cách nhà 17km để tới trường học. Sức khỏe yếu, quãng đường đi học xa, nhưng em vẫn kiên trì bám lớp.
Dù đã 21 tuổi nhưng Xanh chỉ nặng 31kg, cao 1m44. Hưng khá hơn chị một chút, nặng 32kg, cao 1m45. Cả 2 chị em gầy yếu, xanh xao, vóc dáng chỉ như học sinh cấp 1.
Ba thế hệ trong ngôi nhà rách nát, sắp sập
Theo chính quyền xã Tri Lễ, Xanh và Hưng thuộc diện đối tượng khuyết tật nặng, mỗi tháng nhận trợ cấp 1 triệu đồng/người. Khoản tiền này đủ trả tiền xe mỗi lần các em xuống Hà Nội khám bệnh.

Mắc bệnh hiểm, Xanh và Hưng gầy yếu, xanh xao, vóc dáng chỉ như những đứa trẻ cấp 1 (Ảnh: Thùy Hương Nguyễn).
Ngôi nhà gỗ gia đình chị Nít đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng sau 12 năm sử dụng. Mái nhà đã mục nát, vách gỗ mối mọt, sàn cong vênh. Mùa đông, gió lùa qua các khe hở, ngồi trong nhà vẫn rét run cầm cập. Còn mùa mưa bão, cả gia đình lại nơm nớp nỗi lo mái tốc, nhà sập.
Đầu năm nay, chính quyền địa phương thông báo gia đình chị Nít nằm trong danh sách xóa nhà tạm với mức hỗ trợ 60 triệu đồng. Tuy nhiên, hoàn cảnh quá khó khăn, tiền ăn hàng ngày và lo chữa bệnh cho 2 con liên tục phải vay mượn nên gia đình gần như “bất lực” về khoản đối ứng.

Căn nhà đơn sơ, xuống cấp trầm trọng, không đủ an toàn để gia đình 6 người nghèo khó trú thân (Ảnh: Huyền Nguyễn).
“Chính quyền đã tạo điều kiện rồi, nhưng tôi chẳng biết lấy đâu ra tiền. Mỗi ngày còn phải lo cơm ăn, áo mặc, đưa con đi viện… thì biết lấy đâu ra vài chục triệu để đối ứng làm nhà?”, chị Nít thở dài.
Ông Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho biết: “Gia đình chị Nít là hộ nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Gia đình 6 khẩu gồm 2 vợ chồng, mẹ già, 3 con nhỏ, trong đó có 2 cháu bị tan máu bẩm sinh, hàng tháng phải đi Hà Nội điều trị.
Gia đình chủ yếu làm nông, thỉnh thoảng chị Nít đi vác hàng thuê, công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định. Ngôi nhà đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng gia đình chị Nít không có tiền để tu sửa”.
Ông Chung bày tỏ mong muốn báo Dân trí lan tỏa thông tin đến bạn đọc gần xa và các nhà hảo tâm để cùng chung tay hỗ trợ gia đình chị Nít có một ngôi nhà kiên cố và an toàn.