21 tiếng đại bác như ‘pháo hoa’ siêu đẹp ở bến Bạch Đằng mừng đại lễ 30.4

21 tiếng đại bác như ‘pháo hoa’ siêu đẹp ở bến Bạch Đằng mừng đại lễ 30.4

bởi

trong

Theo kế hoạch, vào tối 30.4, TP.HCM bắn pháo hoa tại 30 điểm, thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút. Địa điểm bắn nằm tại trung tâm TP.HCM và các điểm bắn rải rác khắp các quận, huyện.

Đây cũng là chuỗi hoạt động hưởng ứng với chủ đề “Sắc màu thành phố Bác” đặc sắc xuyên suốt từ trụ sở HĐND, UBND TP.HCM, đường Nguyễn Huệ, Nhà hát TP.HCM, bến Bạch Đằng, công viên TP Thủ Đức và trên sông Sài Gòn. Trong đó tối 30.4 sẽ biểu diễn nghệ thuật 3D mapping mặt tiền trụ sở HĐND, UBND TP.HCM.

21 tiếng đại bác như ‘pháo hoa’ siêu đẹp ở bến Bạch Đằng mừng đại lễ 30.4

Vào chiều tối, khu vực đường Tôn Đức Thắng chật kín người đổ về xem pháo hoa

Ảnh: Nhật Thịnh

21 tiếng đại bác như 'pháo hoa' siêu đẹp ở bến Bạch Đằng mừng đại lễ 30.4- Ảnh 2.

Tại bến Bạch Đằng, dòng người càng lúc càng đông. Ở nhiều khu vực không còn chỗ trống, người đi bộ khó khăn khi di chuyển

21 tiếng đại bác như 'pháo hoa' siêu đẹp ở bến Bạch Đằng mừng đại lễ 30.4- Ảnh 3.

Phía lòng đường Tôn Đức Thắng người dân đã ngồi chờ từ rất sớm

Bên cạnh đó là chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, trình diễn 10.500 thiết bị bay không người lái (drone) trên sông Sài Gòn cùng hai bên bờ sông TP Thủ Đức và Q.1 và biểu diễn đờn ca tài tử, diễu hành thuyền hoa đăng, diễu hành tàu du lịch, biểu diễn các hoạt động thể thao dưới nước…

Cũng như những ngày trước đây, ngay từ chiều, khu vực bến Bạch Đằng lại trở nên đông nghẹt người. Nhiều nhất là ở đoạn Công trường Mai Linh đến cầu Khánh Hội. Nơi đây không còn chỗ trống để đi lại. Khu vực sát bờ sông, hàng dài người đã ngồi từ lâu để có chỗ đẹp xem pháo hoa.

Anh Nguyễn Thanh Tú (38 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) cho biết đã đến đây từ lúc 18 giờ 30. Tuy nhiên, tưởng đã đến sớm nhưng lượng người đã rất đông đúc. Khoảng 19 giờ 30, anh Tú muốn di chuyển cùng bạn gái sang nơi khác cũng cảm thấy khó khăn. Anh nói rằng, chưa lần nào anh thấy bến Bạch Đằng lại đông như vậy. Do đó, anh Tú quyết định rời khỏi bến Bạch Đằng một chút rồi mới ngắm pháo hoa.

Khoảng 20 giờ 56 phút, 21 khẩu đại bác được lên đạn, bắn vang dội trình diễn phục vụ người dân. Tiếp ngay sau đó là màn pháo hoa cực kỳ rực rỡ được bắn lên khiến nhiều người bất ngờ.

21 tiếng đại bác như 'pháo hoa' siêu đẹp ở bến Bạch Đằng mừng đại lễ 30.4- Ảnh 4.

Khu vực 21 khẩu đại bác luôn là tâm điểm ở bến Bạch Đằng

Ảnh: Độc Lập

21 tiếng đại bác như 'pháo hoa' siêu đẹp ở bến Bạch Đằng mừng đại lễ 30.4- Ảnh 5.

Khoảng 20 giờ 56 phút, 21 tiếng đại bác vang lên, sau đó màn pháo hoa “cực phẩm” tiếp nối

21 tiếng đại bác như 'pháo hoa' siêu đẹp ở bến Bạch Đằng mừng đại lễ 30.4- Ảnh 6.

Một gia đình thích thú với màn trình diễn pháo hoa trong đêm 30.4 và không quên chụp ảnh kỷ niệm

21 tiếng đại bác như 'pháo hoa' siêu đẹp ở bến Bạch Đằng mừng đại lễ 30.4- Ảnh 7.

Cặp bạn trẻ bắt “trend” lễ 30.4 và chụp ảnh cùng pháo hoa ở bến Bạch Đằng

21 tiếng đại bác như 'pháo hoa' siêu đẹp ở bến Bạch Đằng mừng đại lễ 30.4- Ảnh 8.

Màn pháo hoa đêm nay tại bến Bạch Đằng kéo dài 15 phút

21 tiếng đại bác như 'pháo hoa' siêu đẹp ở bến Bạch Đằng mừng đại lễ 30.4- Ảnh 9.

Sau khi kết thúc màn pháo hoa, người dân vẫn nán lại chờ màn trình diễn drone trong tối nay