
Nhiều bạn trẻ vừa đủ 18 tuổi đã vượt qua nỗi sợ hãi, mạnh dạn hiến máu lần đầu tiên trong đời – Ảnh: XUÂN MAI
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 12-7 tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM (phường Bàn Cờ), rất đông bạn trẻ đến đăng ký hiến máu tình nguyện. Tất cả đều được đo huyết áp, tư vấn và khám sàng lọc kỹ lưỡng trước khi lấy máu.
Trong số này có nhiều bạn trẻ vừa đủ 18 tuổi, lần đầu đi hiến máu. Họ thừa nhận “sợ” nhưng vẫn đi khi nghe thông tin nguồn máu dự trữ cứu người bệnh ở nhiều địa phương đang dần cạn kiệt.
Ở tuổi 30, anh Mai Võ Phú Toàn (xã Bình Chánh, TP.HCM) đã 30 lần hiến máu từ khi còn là sinh viên đại học. Nhận rõ lợi ích hiến máu mang lại cơ hội sống cho những người bệnh cần máu, đặc biệt là bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh), anh Toàn cho biết mình vẫn sẽ duy trì hiến máu định kỳ trong thời gian tới.
“Nếu giữ máu cho riêng mình, các tế bào máu sẽ chết đi theo quy luật tự nhiên. Thay vì để tế bào máu chết đi, tôi chọn hiến máu để mang lại sự sống cho những người cần máu”, anh Toàn nói.
Là thành viên Câu lạc bộ XanhLife, bạn Nguyễn Nguyên Anh cho biết sáng nay có khoảng 150 thành viên trong câu lạc bộ đăng ký tham gia hiến máu tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo.
Trước tình trạng khan hiếm máu dự trữ, các thành viên trong nhóm đã thống nhất đăng ký hiến máu, mong muốn trao những giọt máu của mình để cứu người bệnh theo đúng tinh thần của câu lạc bộ: “Chia sẻ yêu thương, trao niềm hy vọng”.
Trực tiếp tham gia lấy máu, điều dưỡng Nguyễn Thị Thúy Ái cho biết dự kiến buổi vận động hiến máu tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo ngày 12-7 thu được 300 túi máu. Những túi máu này sẽ đưa về Ngân hàng máu Bệnh viện Truyền máu – Huyết học để xử lý, bảo quản đúng quy định.
Hy vọng nguồn máu dự trữ sẽ sớm ổn định
Những ngày qua, các địa phương từ TP.HCM, Cần Thơ đến Hà Nội, Hải Dương, Hà Tĩnh, Nghệ An… đang báo động cạn kiệt nguồn máu dự trữ cứu người. Đây là vấn đề cấp bách, nhiều bệnh viện và trung tâm hiến máu cả nước đang kêu gọi người dân tham gia hiến máu nhân đạo.
Ông Trần Trường Sơn, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, hy vọng nguồn máu dự trữ sẽ sớm ổn định trở lại trong thời gian tới, khi các ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP, phường xã và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (mới), các hội chữ thập đỏ phường, xã, đặc khu được thành lập.
UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị UBND phường, xã, đặc khu tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện năm 2025 và thành lập ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện cấp cơ sở nhằm bảo đảm công tác tiếp nhận và cung ứng máu, chế phẩm máu được triển khai đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn sau khi TP.HCM điều chỉnh địa giới hành chính.

Ở tuổi 30, anh Mai Võ Phú Toàn (xã Bình Chánh, TP.HCM) đã 30 lần hiến máu từ khi còn là sinh viên đại học – Ảnh: XUÂN MAI

Nhiều bạn trẻ vừa đủ 18 tuổi đã vượt qua nỗi sợ, mạnh dạn hiến máu lần đầu tiên trong đời khi nghe tin nguồn máu dự trữ cứu người bệnh ở nhiều địa phương đang dần cạn kiệt – Ảnh: XUÂN MAI

Bạn Vưu Kiều Mai được khám sàng lọc trước khi hiến máu lần đầu – Ảnh: XUÂN MAI

Thu gom túi máu để gửi về Ngân hàng máu Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.HCM – Ảnh: XUÂN MAI

Bên trong Ngân hàng máu Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.HCM thực hiện các quy trình cần thiết, trước khi có túi máu sạch và chất lượng cung cấp cho người bệnh – Ảnh: XUÂN MAI