Mỗi nhân vật có thân phận, nỗi niềm riêng. Bảo Quan đại nhân (Hòa Hiệp đóng) chiến công hiển hách, được triều đình trọng dụng, ai ngờ chỉ muốn sống như một tiểu thư, mặc áo thêu hoa, kết tóc dịu dàng. Vì vậy, 3 người vợ mà ông cưới theo truyền thống gia đình đều bạc phận theo ông.
La phu nhân (NSND Hồng Vân) phải rời xa người yêu, rồi chôn tuổi xuân trong phủ. Quý phu nhân (Lê Lộc) cũng vậy, nàng phản kháng số phận bằng cách ngoại tình với thuộc hạ. Y Lan phu nhân (NSƯT Ốc Thanh Vân) biết rõ bí mật của chồng, đành ngậm cười mà đóng vai trò tri kỷ, tỷ muội, giúp ông có được những giây phút “thoát xác”… Ngay cả những cận thần chung quanh Bảo Quan đại nhân ai cũng khát khao được sống là chính mình.
Lớp diễn của Hồng Vân có thể nói là tâm lý nhất, lột tả được những cay đắng của người con gái cô đơn trong nhung lụa, và cái kỷ cương Nho giáo lại ràng buộc bà tới mức ngay cả lúc có cơ hội vẫn không dám bứt phá để làm lại cuộc đời.
Dàn nghệ sĩ giỏi của sân khấu Hồng Vân ngoài những tên tuổi kể trên còn có Lạc Hoàng Long, Bùi Công Danh, Thanh Duy, Tuấn Dũng, Hoàng Yến, Tuấn Anh, đều được khán giả ái mộ. Bà bầu Hồng Vân đầu tư rất lớn cho vở, với trang phục đẹp, âm nhạc ngọt ngào, thiết kế sân khấu lung linh. Kịch cổ trang vẫn là một món khá “xa xỉ” đối với sân khấu bởi sự tốn kém, nên không phải sân khấu nào cũng chịu đầu tư.

NSND Hồng Vân và Hòa Hiệp trong vở 3D Cung tâm kế
ẢNH: H.K