
Nhà chồng nhất quyết bắt con trai bỏ vợ sau khi biết con dâu vô sinh vì phá thai nhiều lần trong suốt bốn năm sống thử.
Tôi có hai người bạn, yêu nhau từ thời còn cùng học chung trường cấp ba ở huyện. Câu chuyện tình đẹp đôi này cũng được hai gia đình ủng hộ vì mẹ của hai bên cũng chơi thân với nhau. Học cùng suốt mấy năm cấp ba ở huyện, rồi cả hai cùng ra thành phố học đại học. Chưa hết năm nhất, hai người đã quyết định dọn về sống chung với nhau trong một căn phòng trọ, với suy nghĩ “kiểu gì cũng làm đám cưới sau khi nhận bằng tốt nghiệp, nên sống chung cho tiết kiệm”.
Chuyện “sống thử” này cũng không hề bị gia đình hai bên phản đối vì đã có lời hẹn ước làm thông gia với nhau. Duy chỉ có điều, bố mẹ hai bên luôn nhấn mạnh “không được để có con trước lúc tốt nghiệp đại học và làm đám cưới. Lần nào đôi trẻ về quê nghỉ cuối tuần hay ngày lễ, Tết cũng được dặn đi dặn lại việc đấy.
Thế nhưng, thời nay, chuyện các bạn trẻ sống thử như vợ chồng, làm sao tránh khỏi được việc quan hệ tình dục. Tâm lý chung là yêu gấp, sống vội nên họ thường tận dụng những lúc gần nhau để hưởng thụ dư vị của tình yêu. Mà cũng không phải lúc nào cũng ý thức được các biện pháp an toàn, nên “sự cố” ngoài ý muốn cũng cứ thế mà xảy đến. Hậu quả là trong mấy năm học đại học, hai người phải đến gặp bác sĩ để phá thai nhiều lần.
Thế rồi, chuyện tình của đôi trẻ cũng có hậu khi đám cưới được tổ chức linh đình ở quê và cả thành phố nơi hai người làm việc. Ai cũng chúc mừng cho câu chuyện tình đẹp như mơ đã đi đến cái kết có hậu. Sau ngày cưới, bố mẹ hai bên thúc giục cả hai nhanh chóng sinh con để ông bà hai bên có cháu ẵm bồng. Đương nhiên, hai người chẳng kế hoạch gì cả, cứ thả để sớm có tin vui. Nhưng thời gian trôi qua, một năm, rồi hai năm sau ngày cưới, dẫu không áp dụng một biện pháp nào, nhưng họ vẫn chẳng có con.
>>
Lo lắng kèm theo khó hiểu, cả hai đôn đáo đi khám hết chỗ này tới chỗ khác. Kết quả khám và xét nghiệm sau đó khẳng định cô vợ không thể có con được vì nhiều lần phá thai trước đó, ống dẫn trứng không hoạt động bình thường, buồng tử cung cũng kết dính… gây vô sinh. Cú sốc này chẳng khác nào cái giá quá đắt cho cả quá trình dài yêu gấp, sống thử và nạo phá thai quá nhiều lần của cả hai.
Thế nhưng, bi kịch chưa dừng lại ở đó, khi biết được sự thật về việc người con dâu không thể có con được, nhà chồng đã nhất quyết bắt con trai bỏ vợ để đi lấy người khác vì “còn trẻ, còn cả một tương lai dài ở phía trước”. Nhà ngoại cũng cảm thấy hổ thẹn với thông gia nên nói con gái “buông tha” cho con nhà người ta. Chuyện cứ thế lớn dần, căng thẳng ngày một tăng, cuối cùng hai người đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân bằng lá đơn ly hôn ra tòa.
Trong xã hội ngày nay, có không ít các bạn trẻ chọn sống thử như một cách để trải nghiệm cuộc sống hôn nhân trước khi đợi đến ngày cưới. Để rồi, sau những ngày tháng “hết mình với tình yêu” họ phải trả những cái giá quá đắt. Câu chuyện của hai người bạn phía trên chính là minh chứng cụ thể, là bài học để đời dành cho những ai đã và đang có ý định sống thử. Có đáng không khi bạn đánh đổi cả tương lai rất dài phía trước để thỏa mãn chút cảm xúc, ham muốn nhất thời ở hiện tại?
- Ly dị hay chịu đựng cuộc hôn nhân nguội lạnh?
- Yêu nhau say đắm từ thời sinh viên, bỗng ly hôn
- Xóm tôi ‘lạm phát’ bỏ vợ, bỏ chồng trước tuổi 35
- Đắn đo ly hôn ở tuổi 45 khi phát hiện chồng ngoại tình
- Tôi thà ly hôn chứ không chịu sống chung với mẹ chồng cay nghiệt
- Mang tiếng ích kỷ vì bỏ chồng khi con mới hai tuổi