
Bà Thủy tựa lên vai người cha, xúc động khóc sau 57 năm xa cách – Ảnh: NGỌC BÍCH
Sau 57 năm thất lạc, ông Chu Nghiêm (84 tuổi, trú tại Hà Nội) và người con gái ruột là chị Nguyễn Thị Thủy (58 tuổi, trú Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã tìm lại được nhau như một phép màu nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
57 năm cha con lạc mất nhau giữa lòng Hà Nội
57 năm – một quãng đời dài đầy nhớ thương và hy vọng. Ông Nghiêm vẫn nhớ như in mùa đông năm 1968 – ngày con gái ông, bé Chu Thị Tuyết Mai, khi ấy mới 20 tháng tuổi, bỗng dưng biến mất gần khu vực ga Hà Nội.
Không một bức ảnh, không manh mối rõ ràng – gia đình ông bắt đầu hành trình tìm kiếm trong vô vọng.
Họ lặn lội khắp nơi, nhờ cậy các phương tiện truyền thông, cả chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, nhưng đáp lại chỉ là những khoảng trống.
Thời gian trôi qua, ký ức về tiếng gọi “bố ơi” bập bẹ thuở nào vẫn cứ ám ảnh ông mỗi đêm, khiến trái tim người cha già chưa một ngày được yên giấc.

Cán bộ công an phường đến thăm, chúc mừng cha con ông Nghiêm đoàn tụ – Ảnh: NGỌC BÍCH
Ở một nơi khác, cách Hà Nội khoảng 60km, chị Nguyễn Thị Thủy – người phụ nữ trung niên mang tên do cha mẹ nuôi đặt cho, cũng chưa một ngày thôi khao khát tìm lại gốc gác thật sự của mình.
Chị chỉ biết mình được nhận nuôi từ khu vực ga Hà Nội vào cuối năm 1968, còn quá khứ, danh tính, cội nguồn, tất cả đều mơ hồ như một giấc mộng.
Giữa tháng 3-2025, chị Thủy tình cờ đọc được thông tin trên mạng xã hội về một người đàn ông tên Chu Nghiêm đi tìm con gái thất lạc với chi tiết trùng hợp kỳ lạ.
Chị linh cảm và quyết định lên Hà Nội, tự lần theo những tia hy vọng mong manh. Ngày 24-3, chị một mình tìm đến khu vực ga Hà Nội, hỏi thăm từng nhà, từng người… nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu vô vọng.
Cha con đoàn tụ nhờ dữ liệu dân cư và những người lính công an

Công an phường Cửa Nam là cầu nối giúp ông Nghiêm và chị Thủy gặp lại nhau gần sáu thập kỷ xa cách – Ảnh: NGỌC BÍCH
Cho đến khi chị gặp Tổ công tác của Công an phường Cửa Nam đang làm nhiệm vụ tại ga. Nghe câu chuyện đầy xúc động, các cán bộ chiến sĩ đã lập tức tiếp nhận và hướng dẫn chị về trụ sở.
Tại đây, bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, họ đã phối hợp cùng Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội, rà soát dữ liệu từ hệ thống dân cư quốc gia.
Và rồi, như một phép nhiệm màu, thông tin về ông Chu Nghiêm hiện lên từ những con số tưởng chừng vô tri. Một cuộc điện thoại được thực hiện. Và chưa đầy 30 phút sau, ông Nghiêm đã có mặt tại trụ sở công an phường, trao đổi, trò chuyện với chị Thuỷ.
Đến ngày 25-4, ông Nghiêm đến Công an phường Cửa Nam, trên tay là tờ kết quả xét nghiệm ADN xác nhận chị Nguyễn Thị Thủy chính là người con ruột Chu Thị Tuyết Mai bị thất lạc năm xưa.
Trung tá Nguyễn Huy Qúy, trưởng Công an phường Cửa Nam, cho biết với thông tin ít ỏi, chắp vá, chỉ có họ tên như lời kể của chị Thủy, việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng tinh thần trách nhiệm cao, “vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ công an đã tiến hành lật giở hồ sơ, tra cứu thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống cấp căn cước.
“Thật may mắn khi công an phường đã trở thành cầu nối giúp ông Nghiêm và chị Thủy gặp lại nhau gần sáu thập kỷ xa cách. Chứng kiến những giọt nước mắt vui sướng của hai cha con trong cuộc hội ngộ kỳ diệu này cũng là niềm vui của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị”, Trung tá Nguyễn Huy Quý chia sẻ.