Sáng ngời tình yêu Tổ quốc của người lính biển

Sáng ngời tình yêu Tổ quốc của người lính biển

bởi

trong

Ngày 30.4.2025, hơn 180 đại biểu bắt đầu hải trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”, tới thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” do T.Ư Đoàn phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức. Hơn 180 đại biểu đã vượt qua những con sóng lớn, mang theo tình cảm của đất liền đến Trường Sa và nhà giàn DK1 kiên cường giữa biển cả.

Sáng ngời tình yêu Tổ quốc của người lính biển

Hơn 180 đại biểu có mặt trong chuyến hải trình

Ảnh: HỒ HIỀN

“Hải quân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng. Truyền thống vẻ vang ấy đã trở thành kim chỉ nam cho hành động của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau”, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã phát biểu tại lễ kỷ niệm được tổ chức ngay trên tàu kiểm ngư KN290.

 - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ngay trên tàu kiểm ngư KN290

ẢNH: HỒ HIỀN

Với hải trình hơn 2.000 km trong 7 ngày đêm, đoàn công tác đã mang trọn những tình cảm của đất liền đến với đảo xa.

 - Ảnh 3.

ẢNH: HỒ HIỀN

Suốt chặng đường, đoàn công tác đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn nghệ, gửi gắm tình cảm yêu thương tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa.

Không chỉ dừng lại ở đó, mỗi thành viên trong đoàn đã trực tiếp cảm nhận được ý chí kiên trung, tinh thần vượt khó, lòng yêu nước nồng nàn đang thấm đẫm trong từng con người nơi đầu sóng ngọn gió.

 - Ảnh 4.

Hải quân nhân dân Việt Nam trên đảo

ẢNH: HỒ HIỀN

 - Ảnh 6.

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc trong khi làm nhiệm vụ

ẢNH: HỒ HIỀN

Là một trong những đại biểu trẻ nhất của đoàn hành trình là Đỗ Xuân Bảo Khánh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore xúc động: “Mình rất phục các chiến sĩ hải quân đã ngày đêm canh giữ biển đảo của Tổ quốc. Những vất vả của bản thân mình cũng không đáng là bao so với những gì các chiến sĩ đã trải qua. Chính nhờ các chiến sĩ, những người như tụi em mới yên tâm học tập ở đất liền”.

 - Ảnh 7.

Những người lính trẻ nơi đầu sóng ngọn gió

ẢNH: HỒ HIỀN

 - Ảnh 8.

Tiếng hát vang lên giữa đảo xa giữa các chiến sĩ và đoàn công tác

ẢNH: HỒ HIỀN

70 năm Hải quân nhân dân Việt Nam kiên cường canh giữ biển đảo - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tham hỏi và động viên những người lính hải quân

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” không dừng lại sau hải trình mà sẽ được các đại biểu tiếp nối và thắp lửa cho tất cả những người thân, bạn bè đồng nghiệp và lan rộng hơn nữa đến tất cả thanh niên Việt Nam. Tiếp tục gửi tình cảm của mình đến quân và dân trên các điểm đảo, cũng như thêm động lực làm tốt hơn công việc, cống hiến theo sức của mình cho quê hương, Tổ quốc.

“Tôi đã đi hơn 50 quốc gia, sải bước trên hành trình tuổi trẻ với vô số những vùng đất đã đi qua, nhưng chuyến đi này có lẽ là chuyến đi đặc biệt và ý nghĩa nhất với tôi. Tôi bắt đầu chuyến đi với sự tò mò và háo hức, rồi khép lại hành trình với lòng biết ơn và sự tự hào. Phải ra tận nơi, trực tiếp chứng kiến mới hiểu rõ sự vất vả của những người lính nơi đảo xa. Lý tưởng họ đẹp và sáng ngời tình yêu Tổ quốc”, Phan Thanh Quốc, blogger du lịch, một trong số các đại biểu may mắn có mặt trong chuyến hải trình chia sẻ.

70 năm Hải quân nhân dân Việt Nam kiên cường canh giữ biển đảo - Ảnh 2.

Phan Thanh Quốc, blogger du lịch chụp ảnh với cột mốc chủ quyền trên đảo

ẢNH: HỒ HIỀN