
Cô học trò đa năng Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh cùng ước mơ trở thành bác sĩ của người khó khăn – Ảnh: A LỘC
Kha khá bạn ở tuổi 14 còn đang bỡ ngỡ với áp lực học hành và chập chững vào đời khi có những thay đổi tâm lý tuổi mới lớn, song Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (lớp 8/7 Trường THCS Nguyễn Đức Ứng, tỉnh Đồng Nai) đã kịp vẽ cho mình bức tranh tuổi học trò đầy sắc màu, tươi sáng.
Không chỉ học xuất sắc, Quỳnh Anh còn được nhắc đến cùng hàng loạt thành tích đáng nể khi là gương mặt sáng trong phong trào Đội, vận động viên thể thao và là một trong 20 đại biểu xuất sắc nhất Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X diễn ra tại thủ đô Hà Nội những ngày tới (13 đến 15-5).
Điểm tựa gia đình cho cô bé tuổi học trò
Cô bé nói mình may mắn khi lớn lên trong gia đình bình dị. Gia đình trở thành điểm tựa vững chắc cho hành trình khôn lớn. Ba làm tài xế, vốn ít nói nhưng âm thầm dõi theo từng bước chân của con gái. Mẹ làm nhân viên chăm sóc khách hàng ở phòng khám luôn nhẹ nhàng, tỉ mỉ và chu đáo.
Ba mẹ không kỳ vọng quá nhiều, chỉ luôn mong con gái sống tử tế, siêng năng và biết trách nhiệm với chính mình. Quỳnh Anh cho biết gia đình luôn dạy con học cách bước đi và đối diện với khó khăn chứ không bảo học trong cuộc sống an toàn.
Chính sự tin tưởng giúp con gái được quyền tự do chọn lựa và không ngần ngại thử sức cả trong học tập đến chơi thể thao, hoạt động Đội, rèn ngoại ngữ và cả các cuộc thi quốc tế.
Là học sinh xuất sắc toàn diện nhiều năm liền, Quỳnh Anh còn sở hữu hành trang khiến bạn bè ao ước với huy chương vàng Olympic khoa học và thiên văn học quốc tế Copernicus (CISO), huy chương đồng TeenEagle tiếng Anh quốc tế, giải khuyến khích tin học quốc tế Hong Kong, giải thưởng Kim Đồng (Hội đồng Đội trung ương), bằng khen của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo…
Đó là chưa kể hàng loạt huy chương về thành tích bơi lội các cấp. “Đúng là không phải lúc nào việc học cũng suôn sẻ nhưng mình cố gắng giữ tinh thần chủ động, khám phá kiến thức. Mình chọn cách học để hiểu mới nhớ lâu và vận dụng chứ không chạy theo điểm số”, Quỳnh Anh bộc bạch.
Gặp bài khó, cách của cô học trò ở huyện Long Thành ấy là vẽ sơ đồ tư duy rồi tự đặt các câu hỏi và đi tìm lời giải, cả giải thích cho bạn bè để tự kiểm tra xem mình đã thật sự nắm rõ bài chưa. Thời gian học cũng chia nhỏ ra, mỗi buổi chỉ tập trung một vài mục tiêu để tránh quá tải.
Ước mơ khoác áo blouse trắng cứu người
Từ bé Quỳnh Anh đã yêu thích hình ảnh người bác sĩ lặng lẽ làm việc. Bạn thích nhất cách bác sĩ điềm tĩnh và tận tâm xử lý công việc giữa bao lo toan, áp lực vây quanh. Với bạn, chính những con người kiên cường trong thầm lặng ấy đã chọn đứng giữa lằn ranh sinh tử và tìm mọi cách giữ lấy hy vọng cho bao người khác.
Thế là ước mơ trở thành bác sĩ không biết tự lúc nào đã bén rễ, ăn sâu và lớn dần trong suy nghĩ, định hướng công việc tương lai của Quỳnh Anh qua năm tháng, trở thành động lực để bạn phấn đấu nhiều hơn.
“Mình muốn được làm những điều có ích cho mọi người mà trở thành bác sĩ sẽ mang lại niềm tin, hy vọng và có khi là cả sự sống cho người khác. Mình muốn trở thành một người như vậy”, Quỳnh Anh chia sẻ.
Cô bé còn mơ ước về một phòng khám miễn phí cho trẻ nghèo, người già và người yếu thế ở vùng sâu vùng xa bởi “giỏi thôi chưa đủ mà chỉ chia sẻ thì kiến thức mới càng trở nên điều tốt đẹp”.
Mục tiêu ấy nhắc bạn phải học thật chắc để có thể hiện thực ước mơ chữa bệnh cho người khác với sự tử tế và hiểu biết của mình.
Con đường ấy chắc chắn còn rất dài và không ít gian nan nhưng Quỳnh Anh tự tin sẽ không chùn bước. “Mỗi giờ học hôm nay sẽ là một viên gạch để mình xây nên ước mơ cho ngày mai, tiếp nối công việc của những bác sĩ mình có cơ hội tiếp xúc và luôn ngưỡng mộ”, Quỳnh Anh tâm sự.
Cô học trò đa năng
Thầy Lê Thanh Hy – tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Đức Ứng – cho biết Quỳnh Anh rất hòa đồng, khiêm tốn nên được thầy cô, bạn bè rất quý. Bạn ấy cũng là người con ngoan trong gia đình và biết phụ giúp cha mẹ.
Không chỉ tham gia hoạt động ở trường, Quỳnh Anh còn có mặt trong các hoạt động tình nguyện ở địa phương, việc gì làm được bạn đều nhiệt tình, không từ chối bao giờ. “Cô học trò này tiêu biểu trong học tập, năng nổ và rất tích cực trong phong trào Đội nên có thể nói không quá lời rằng bạn ấy khá toàn diện”, thầy Hy nhận xét.
Tuổi nhỏ, tiếng nói không nhỏ
Hiện là liên đội trưởng Trường THCS Nguyễn Đức Ứng, Quỳnh Anh còn đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hội đồng trẻ em huyện Long Thành và phó chủ tịch Hội đồng trẻ em tỉnh Đồng Nai. Bạn nói không xem công tác Đội là hoạt động ngoại khóa mà như ngôi trường thứ hai dạy bạn khả năng biết lắng nghe, cách tổ chức, lãnh đạo và biết mơ ước những điều lớn lao hơn cho tập thể.
Cô bạn khoe về trải nghiệm đáng nhớ từ chuyến giao lưu văn hóa tại tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc) khi giúp bản thân mở rộng tầm nhìn, nâng cao khả năng ngoại ngữ và càng thêm tự hào về văn hóa Việt Nam.
Dấu ấn được nhiều người nhắc đến khi nói về Quỳnh Anh chính là đề xuất các giải pháp bảo vệ học đường khỏi vấn nạn thuốc lá điện tử tại phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần 2 năm 2024 mà Quỳnh Anh trong vai trò đại biểu quốc hội nhí. Nói về điều này, Quỳnh Anh bày tỏ: “Khi những ý kiến của mình được lắng nghe càng giúp mình tin rằng tiếng nói của tuổi nhỏ không nhỏ khi mình dám nói lên sự thật, dám hành động vì điều đúng”.