Chồng bị nhân tình “lột sạch” tiền, quay về quỳ gối xin tôi một điều

Chồng bị nhân tình “lột sạch” tiền, quay về quỳ gối xin tôi một điều

bởi

trong

Ngày còn yêu nhau, Tùng từng nắm tay tôi mà hứa rằng: “Chỉ cần em chịu đi theo anh, dù có nghèo khó ra sao, anh cũng nguyện cả đời yêu em, che chở cho em”.

Tôi tin lời ấy như tin vào một định mệnh. 6 năm thanh xuân, chúng tôi cùng nhau đi qua biết bao ngày tháng, cùng ấp ủ một giấc mơ nhỏ về tổ ấm chung.

Nhưng khi chuyện cưới xin được tính đến, bố mẹ hai bên lại kiên quyết ngăn cản. Bởi cả hai đều chưa có công việc ổn định, tương lai mịt mờ trước mắt. Có lần, Tùng ôm tôi khóc như một đứa trẻ, từng nghĩ đến chuyện đưa tôi trốn đi thật xa, bất chấp tất cả.

Đúng vào lúc tưởng như tuyệt vọng nhất, tôi phát hiện mình mang thai. Cũng nhờ đứa bé, chúng tôi mới được gia đình chấp thuận cho tổ chức đám cưới.

Chồng bị nhân tình “lột sạch” tiền, quay về quỳ gối xin tôi một điều
Chồng tôi công khai ngoại tình, bỏ mặc vợ con suốt thời gian dài (Ảnh minh họa: TD).

Hôn nhân những ngày đầu tuy còn thiếu thốn đủ bề, sự thương yêu, nhường nhịn nhau đã khiến tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Tùng từng chăm tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Từng nụ cười của con cũng khiến anh rưng rưng xúc động. Những đêm con khóc quấy, Tùng không nề hà thức trắng cùng tôi. Tôi từng nghĩ, chỉ cần vậy thôi, đời này có vất vả mấy cũng cam lòng.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu đổi khác khi Tùng thăng tiến. Công việc thuận lợi, thu nhập cao, ánh mắt anh dần không còn nhìn về phía tôi nữa.

Những buổi tối một mình ru con ngủ, những bữa cơm nguội ngắt chờ người không về… Tôi bắt đầu quen với cô đơn.

Rồi đến một ngày, như một nhát dao lạnh cắm thẳng vào tim, tôi phát hiện anh có người khác. Một người phụ nữ từng trải, là mẹ đơn thân hai con, sống buông thả và quen moi tiền từ đàn ông nhẹ dạ.

Tôi đã khóc, đã níu kéo, đã van xin. Tôi tự dằn vặt mình: “Phải chăng vì tôi tầm thường quá? Vì tôi chỉ biết làm mẹ, làm vợ mà quên mất làm người tình?”. Nhưng càng níu, càng đau. Tùng lạnh lùng đến mức chẳng buồn trả lời những cuộc gọi dằng dặc trong đêm của tôi.

Một lần, khi quá tuyệt vọng, tôi làm ầm lên, kéo cả bố mẹ chồng vào cuộc. Tùng thề thốt, xin lỗi, hứa hẹn đoạn tuyệt. Tôi ngây thơ tin tưởng. Nhưng thói đời đã bén mùi thì khó bỏ. Dăm bữa nửa tháng sau, anh lại quay về con đường cũ.

Lần thứ hai, tôi không đánh ghen, cũng không khóc lóc nữa. Tôi chỉ lặng lẽ thu mình lại, chăm sóc con, coi như trong nhà chẳng còn người chồng nào nữa. Có lẽ sự buông bỏ ấy khiến Tùng càng thỏa sức. Tiền bạc tích góp bấy lâu, anh không cho mẹ con tôi một xu nhưng với bồ thì sẵn sàng vung tay.

Tùng sống với nhân tình cả năm trời. Tôi đã thôi đau lòng. Chỉ đến một buổi chiều, khi nghe tiếng gõ cửa yếu ớt, tôi mới thấy người đàn ông từng một thời đầu ấp tay gối quỳ rạp trước mặt mình.

Quần áo anh nhăn nhúm, mặt mày hốc hác. Giọng anh run run cầu xin: “Cho anh về nha em, anh không còn gì nữa rồi…”.

Hóa ra, kể từ khi chuyển sang sống với bồ, Tùng nghỉ việc, lao vào ăn chơi, cờ bạc. Khi hết tiền, anh đem cả xe cắm lấy tiền nuôi nhân tình. Giờ nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con lên đến hơn một tỷ đồng. Bồ cũ thấy anh trắng tay thì đá anh ra đường không thương tiếc.

Nhìn người đàn ông thảm hại ấy, tôi không thấy thương, chỉ thấy xót cho chính mình. Người từng hứa yêu tôi suốt đời, giờ đây lại trở thành kẻ phản bội không còn gì ngoài hai bàn tay trắng.

Tôi bình tĩnh nói: “Anh đi lâu quá, mẹ con tôi đã quen sống thiếu anh rồi. Tôi cũng tìm được người khác, một người đàn ông biết yêu thương, trân trọng mẹ con tôi. Khi sung sướng, anh chọn ở bên người khác thì khi khổ đau, xin đừng tìm về đây”.

Tùng gục mặt khóc như đứa trẻ. Nhưng trái tim tôi đã hóa đá. Tôi không cứu anh, cũng chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa. Nhiều người nói rằng, tôi bội bạc, “thấy chết không cứu” nhưng tôi phải tự cứu lấy mình và con trước.

Tôi gấp rút hoàn tất thủ tục ly hôn. Với tôi, chồng phản bội, không còn xứng đáng để níu kéo hay thứ tha. Tôi chọn bước tiếp, chọn một cuộc đời mới, cuộc đời không có người chồng như anh.

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.