Tại sườn đồi thuộc xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, một căn nhà gỗ đặc biệt có khả năng tự xoay theo ý muốn của chủ nhân đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Chủ nhân của ngôi nhà này là ông Phạm Thế Đàn (47 tuổi).
Hơn 20 năm trước, ông Đàn cùng gia đình chuyển đến xã Hòa Hiệp để lập nghiệp. Thời tiết khắc nghiệt của Tây Nguyên với nắng gió liên tục thay đổi đã thôi thúc ông nảy ra ý tưởng xây dựng một căn nhà có thể tự xoay để thích nghi với điều kiện thời tiết.

Với kinh nghiệm là thợ lái máy gặt lúa và khả năng sửa chữa máy cơ giới, ông Đàn đã tự mình thiết kế và xây dựng căn nhà độc đáo này.
Ông mất 6 tháng để lên ý tưởng, tính toán và phác thảo bản vẽ trước khi bắt tay vào thi công với chi phí khoảng 400 triệu đồng.

Căn nhà được thiết kế với hệ thống quay gồm các con quay, vòng bi, nhông xích và hệ thống giảm tốc. Trục quay được gắn với khung sắt vững chắc, nâng đỡ toàn bộ căn nhà gỗ. Căn nhà có thể chịu tải lên tới 30 tấn, trong khi trọng lượng hiện tại chỉ khoảng 15 tấn.
Sau một năm thi công, căn nhà tự xoay của ông Đàn hoàn thành, gây ngỡ ngàng cho gia đình và hàng xóm. Nhiều người không tin vào khả năng tự xoay của căn nhà đã đến tận nơi để chứng kiến.

Ông Đàn dự định sẽ thay thế căn nhà gỗ bằng một ngôi nhà bê tông kiên cố hơn, vẫn có khả năng tự xoay và điều khiển được hướng thông qua thiết bị điều khiển từ xa thông minh.
Căn nhà tự xoay của ông Đàn đã tròn 20 năm, hệ thống trục xoay bị hoen rỉ theo thời gian nhưng chỉ với một cú đẩy nhẹ bằng lực của người, căn nhà bắt đầu xoay theo bất cứ hướng nào mà mình mong muốn.
Nhiều người đã tìm đến ông Đàn để học hỏi kinh nghiệm xây dựng căn nhà độc đáo này. Tuy nhiên, ông vẫn giữ bản quyền thiết kế cho gia đình mình.
Ông Bạch Đình Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, cho biết, căn nhà tự xoay của ông Đàn là công trình nhà ở độc đáo, duy nhất ở xã và có tiềm năng phát triển du lịch nếu được đầu tư và quảng bá đúng cách.