Tìm người không ngại ăn cơm cùng em mãi mãi

Tìm người không ngại ăn cơm cùng em mãi mãi

bởi

trong
Tìm người không ngại ăn cơm cùng em mãi mãi

Mong anh chân thành, chung thủy, biết yêu thương và sẵn sàng cùng nhau xây dựng một mối quan hệ lâu dài, không hứa hẹn viển vông.

Gửi người đang tìm kiếm một nửa yêu thương! Chào anh, người bạn mà em hy vọng sẽ đọc được những dòng này giữa nhịp sống hối hả ngoài kia. Em là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, sống lạc quan và đang trên hành trình bước qua tuổi 40, tuổi đủ để hiểu mình muốn gì, cũng đủ bao dung để đón nhận những điều đến muộn một chút. Hiện em sống và làm việc tại Sài Gòn, có công việc văn phòng ổn định, không quá hào nhoáng nhưng đủ để em độc lập và sống thoải mái với những điều mình yêu thích. Em từng học tập và tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, một hành trình cho em nhiều trải nghiệm quý giá, không chỉ trong công việc mà còn cả trong cách nhìn nhận cuộc sống.

Em yêu những điều nhẹ nhàng, buổi sáng cà phê, chiều đi làm, tối về tự tạo cho mình không gian bình yên với sách, nhạc hoặc vài dòng viết vu vơ. Cuối tuần em thích dạo quanh thành phố, tìm một quán quen, ngắm người qua lại và thỉnh thoảng… nghĩ linh tinh. Em mơ về một ngôi nhà nhỏ, nơi sau cánh cửa là người chờ em về với nụ cười và vòng tay ấm áp, cùng nhau ăn tối, kể nhau nghe những chuyện không đâu nhưng lại ấm lòng. Em tin rằng tình yêu không cần màu mè, chỉ cần đủ chân thành, đủ thương và một chút “chịu đựng được nhau” trong những ngày không hoàn hảo.

Em hy vọng sẽ được kết nối với anh, người sống tại Sài Gòn hoặc ở gần, để mình có thể dễ dàng gặp gỡ, sẻ chia và quan tâm nhau nhiều hơn. Mong anh là người chân thành, chung thủy, biết yêu thương và sẵn sàng cùng nhau xây dựng một mối quan hệ lâu dài, không hứa hẹn viển vông, chỉ cần thật lòng. Nếu anh đọc đến đây và thấy tim mình hơi ấm lại, biết đâu… chúng ta đã sẵn sàng cho một điều gì đó bắt đầu.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ