
Đối với tôi, bà là người thích can thiệp, muốn mọi thứ theo ý mình, dù có những thứ vượt ngoài quyền của bà.
Tôi là người viết bài: “”. Lần đầu tiên tâm sự trên VnExpress, tôi không ngờ nhận được nhiều sự quan tâm đến thế, dù đa phần ý kiến đứng về mẹ chồng tôi. Tôi vẫn rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và cho lời khuyên. Tuy nhiên, tôi muốn giải thích thêm. Hiện tại, sau 6 tháng nghỉ sinh, tôi đã quay trở lại làm việc, người chăm em bé giúp tôi là mẹ ruột. Hàng ngày mẹ nấu cháo cho bé sáng sớm, cuối tuần về quê. Trước tôi muốn nghỉ ngơi, ngủ nướng thêm, không muốn dậy sớm nên nấu từ tối hôm trước để tủ lạnh, như vậy là chỉ có một hai ngày một tuần. Mẹ chồng hay lên cuối tuần và góp ý.
Về việc nuôi mèo, tôi nuôi hơn 4 năm, từ khi sống một mình chưa quen chồng, vì thế bảo tôi không nuôi nó nữa, đem cho người khác, đối với tôi không phải dễ. Máy dọn giúp tôi không phải tiếp xúc trực tiếp với phân mèo. Chúng tôi cũng cố gắng hạn chế bằng việc cạo lông, tắm mèo thường xuyên, tiêm phòng trị giun sán đầy đủ, dùng máy lọc không khí. Tôi luôn nói nếu có vấn đề xảy ra với em bé khi nuôi mèo, sẽ tính phương án xử lý. Hiện tại trộm vía tôi chưa thấy điều gì tiêu cực quá. Tôi không phủ nhận việc nuôi mèo sẽ bẩn hơn không nuôi, cái đó quá rõ ràng, nhưng không có nghĩa là không thể nuôi cả em bé và mèo. Nhiều người vẫn cân bằng được, tại sao mình không cố gắng mà phải chọn phương án cực đoan? Chưa kể, theo tôi, nuôi động vật còn giúp ích rất nhiều về sức khỏe tinh thần cho con người.
Thứ hai, tôi muốn nhấn mạnh, bản thân không tin tưởng vào khả năng chăm con và tính sạch sẽ, cẩn thận theo tôi là thái quá của mẹ chồng. Bà có hai người con đều không có sức khỏe tốt, đặc biệt lúc nhỏ hay ốm đau, ra vào viện liên tục; con cái lười ăn phải cho ăn rong khắp phố, đêm ngủ quấy bắt bế này kia. Có lần bà kể ngày xưa đi xin sữa người ta về nhưng sợ không sạch sẽ nên đã đun sôi sữa đó mới cho con uống. Đến nỗi khi tôi sinh bà còn bảo sẽ không bế em bé đầu tiên vì nhà tôi nuôi con có vẻ trộm vía dễ dàng hơn. Vậy tại sao bây giờ bà lại không tin tưởng?
Còn những yếu tố khác như ti giả, gặm nướu, tôi không muốn tranh cãi thêm vì đó là quan điểm của từng người. Tôi thấy ti giả hỗ trợ con tự ngủ rất tốt. Để con dùng gặm nướu với chất liệu tốt, được kiểm chứng còn hơn để con tự gặm tay vì sau này tập bò, tập đi, tay con sẽ rất dễ bẩn. Bà thường xuyên ăn thịt gà, cá vì nó tốt hơn thịt lợn, nên việc tôi cho bé ăn cháo thịt heo bà sẽ thấy không tốt bằng. Cá nhân tôi đồng ý nhưng thấy không quan trọng.
Tóm lại, tôi đã nói nhiều lần quan điểm của mình nhưng mỗi lần bà lên vẫn góp ý với tôi 7749 thứ này tốt hơn thứ kia, về nhà bà tiếp tục nhắn tin dặn dò nhiều thứ vô cùng nhỏ nhặt. Trong khi việc tôi bảo bà không nên ép cháu ăn, không bế ru, bà chưa bao giờ thực hiện, vẫn làm theo ý mình khi lên chơi với cháu. Tôi cảm thấy lời mình nói bà không lắng nghe và không được bà tôn trọng.
Nói thêm là 6 tháng nghỉ thai sản, chăm con một mình, tôi thấy khá thoải mái vì đã chuẩn bị trước về kiến thức, kỹ năng, tâm lý, dù đôi khi vất vả nhưng chưa bao giờ tôi thấy stress và cần thêm người phụ ngoài hai vợ chồng. Thậm chí thời gian một mình ở nhà chăm con, tôi vẫn sắp xếp để làm việc online và có thêm thu nhập.
Đến hiện tại, sau 8 tháng sinh con, tôi hạnh phúc và tự hào về việc có một em bé trộm vía nhanh nhẹn, đáng yêu, cứng cáp. Mọi người có thể chê nhưng tôi vẫn ít nhiều thấy tự hào về hành trình làm mẹ lần đầu, tính đến thời điểm hiện tại. Tôi chỉ có một thắc mắc, nếu tiêu chuẩn của mẹ chồng cao hơn của tôi, vậy bà nhất định phải góp ý đến khi nào tôi thay đổi sao? Như vậy có phải là cách tốt?
Đối với tôi, bà là người thích can thiệp và muốn mọi thứ theo ý mình, dù có những thứ vượt ngoài quyền của bà. Tôi thấy mình có quyền trong việc được nuôi con theo cách riêng. Tôi chỉ không muốn căng thẳng quá làm chồng khó xử, nhưng cũng muốn tôn trọng cảm xúc của mình, nếu tức giận thì nói thay vì nhẫn nhịn để tự khổ bản thân. Những lời bà góp ý, tôi không biết có tác dụng bao nhiêu nhưng căng thẳng mẹ chồng con dâu dâng cao lên rất nhiều rồi. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Hà Thương