KHỞI ĐẦU ẤN TƯỢNG
Buriram United có thể nói là đội bóng mạnh mẽ và toàn diện nhất Đông Nam Á hiện tại. Họ vừa vô địch Thai League với 70 điểm và 92 bàn thắng sau 30 trận, cũng là đội Đông Nam Á từng tiến xa nhất tại AFC Champions League Elite khi lọt tới tứ kết mùa này (chỉ chịu thua Al Ahli-Saudi, đội sau đó lên ngôi vô địch).

CLB Công an Hà Nội (giữa) chơi đầy nỗ lực trước Buriram
Ảnh: MINH TÚ
Tuy nhiên, đại diện hùng mạnh đến từ Thái Lan đã không khiến CLB Công an Hà Nội nao núng. Các học trò của HLV Alexandre Polking sẵn sàng đá đôi công, kiểm soát thế trận, triển khai bóng từ sân nhà và khai thác khoảng trống bên phía đối thủ như một đội cửa trên. Chính những pha đập nhả nhanh, gọn và ăn ý của đội chủ nhà đã khiến các cầu thủ Buriram rối loạn, mà bàn mở tỷ số của Leo Artur ở phút 18 là minh chứng.
Đó là một pha phối hợp chuẩn mực: Alan Grafite chạm bóng tinh tế để Quang Hải thoát xuống ở cánh phải, trước khi Hải thả bóng cho Vitao băng lên. Tiền vệ mang áo số 8 căng ngang như đặt cho Artur ập vào đệm bóng cận thành. Chỉ cần 3 đường chuyền cùng những pha chạy chỗ khôn ngoan là đủ để CLB CAHN xé toang mành lưới Buriram.

Một trận đấu hấp dẫn
Ảnh: Minh Tú
Dù bị Buriram gỡ hòa sau đó, CLB CAHN vẫn không đánh mất nhịp chơi. Các cầu thủ chủ nhà kiểm soát bóng tốt, thong dong đập nhả để nhử đối thủ dâng cao pressing. Khi “con mồi” sa bẫy, khoảng trống lại mở ra. Sai lầm của hậu vệ Sasalak trong pha đoán điểm rơi đã giúp tiền đạo người Brazil Alan Grafite thoải mái cứa lòng tung lưới Buriram. Có một chi tiết đáng lưu ý: 6 cầu thủ CLB CAHN đã ập vào vòng cấm để gây áp lực lên 7 cầu thủ Buriram. Học trò HLV Polking sẵn sàng mạo hiểm dâng cao tìm bàn thắng. Tâm thế của CLB CAHN là chơi một “canh bạc” sát ván để khắc chế đối thủ mạnh hơn, lấy tấn công làm bệ đỡ cho phòng ngự. Toan tính của HLV Polking đã phát huy tác dụng.
CÁI KẾT MỞ
Cách đá của CLB CAHN không khác so với những trận trước tại ASEAN Club Championship: tràn lên tìm lợi thế, rồi đá cầm chừng giữ nhịp chơi. Trước đối thủ mạnh như Buriram và còn nguyên trận chung kết lượt về trước mắt, dễ hiểu khi sang hiệp 2, CLB CAHN tập trung giữ chắc tuyến thủ để chờ thời cơ phản đòn. Hàng thủ chủ nhà hứng chịu sức ép cực lớn, nhưng trong ngày thủ môn Nguyễn Filip chói sáng, cơ hội ghi bàn của Buriram bị thu hẹp đến mức tối đa.

Quang Hải và CLB Công an Hà Nội còn cơ hội
Nguyễn Filip đã chơi hay khi đổ người đẩy cú sút góc hẹp của Supachai Jaided ở phút 48, rồi lại bay người chặn pha sút xa hiểm hóc của Lucas Crispim, trước khi khép góc ngăn tình huống đánh đầu của Curtis Good. Cùng với thủ môn sinh năm 1992, cả tuyến hậu vệ và tiền vệ CLB CAHN đã đeo bám đầy nỗ lực, tranh chấp quyết liệt và lăn xả cứu thua. Dù vậy, chủ nhà không thể bảo toàn chiến thắng. Phút 78, Guilherme Bissoli sút xa hiểm hóc khiến Filip Nguyễn không thể bắt dính. Peter Zulj đã băng vào đánh đầu bồi, ấn định kết quả hòa 2-2.
CLB CAHN và Buriram sẽ đấu trận chung kết lượt về trên sân Chang Arena vào ngày 21.5. Trận đấu ở Thái Lan sẽ rất khó khăn, nhưng với những gì đã làm được, có thể tin thầy trò HLV Polking đủ sức vượt qua để vô địch Cúp C1 Đông Nam Á.