
Tôi chưa nói mình đã biết rõ mọi chuyện, thi thoảng hỏi bâng quơ để cô ấy tự nói ra nhưng cô ấy không nói gì.
Tôi là giáo viên ở TP HCM, dạy môn phụ nên thu nhập không cao, phải làm thêm mới bám trụ được ở đây bảy năm. Tôi quen cô gái đồng hương kém mình 8 tuổi, yêu nhau được 5 năm và đang tính đến chuyện cưới. Năm ngoái cô ấy có việc phải về quê hai tháng, khi bạn gái quay lại thành phố tôi đã phát hiện trong thời gian đó cô ấy qua lại với một người cùng quê. Giờ chúng tôi ở với nhau như hai người xa lạ, cô ấy thể hiện thái độ rất ghét tôi.
Tôi chưa nói cụ thể là mình đã biết rõ chuyện của cô ấy, chỉ thi thoảng hỏi bâng quơ tại sao lại đối xử với tôi như thế, để cho cô ấy tự nói ra đã yêu người khác, nhưng cô ấy không chịu nói. Giờ tôi rất buồn, muốn bỏ tất cả để về quê ở với ba mẹ (ba mẹ đã 80 tuổi rồi). Tôi lại sợ làm ba mẹ và người trong gia đình buồn, bởi bản thân là con út trong nhà, lại bị bệnh tim cách đây 6 năm. Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Hoàng Nam