Người đàn ông 9 năm ‘nuôi’ tủ bánh mì 0 đồng

Người đàn ông 9 năm ‘nuôi’ tủ bánh mì 0 đồng

bởi

trong

“Bà con chủ yếu lấy bánh buổi sáng để ăn lót dạ trước khi đi làm. Cứ hết bánh, gia đình tôi lại bổ sung”, anh Trần Hữu Đức Nhật, 44 tuổi, chủ nhân tủ bánh, nói.

Tủ bánh là điểm đến quen thuộc suốt 9 năm qua của lao động nghèo, bệnh nhân, người nhà tại các bệnh viện lớn ở quận Hải Châu.





Người đàn ông 9 năm ‘nuôi’ tủ bánh mì 0 đồng

Tủ bánh mì miễn phí đặt tại đường Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng của anh Đức Nhật. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Nhật đặt tủ bánh ở trước cửa nhà từ đầu năm 2016 để thực hiện tâm nguyện của người mẹ quá cố. Khi còn sống mẹ anh kể, gia đình mấy lần gặp hoạn nạn nhưng được nhiều người xa lạ giúp đỡ. Sau này bà nung nấu ý định làm gì đó để sẻ chia với người khó khăn hơn nhưng chưa kịp thực hiện vì bệnh tật.

Sau khi mẹ mất, anh Nhật bàn với hai chị em tiếp nối tâm nguyện bằng tủ bánh mì này.

Ban đầu, gia đình tính làm bánh mì thịt chả hoặc nướng nhưng lo ngại vấn đề vệ sinh, bảo quản ngoài trời, không đảm bảo an toàn thực phẩm cho bà con. Cuối cùng, họ chọn bánh mì sữa đóng gói riêng, mềm, dễ ăn. Tuần đầu tiên, anh Nhật chuẩn bị 40-50 chiếc mỗi ngày. Sau vài tháng, đông người lao động, bệnh nhân tìm đến. Cứ khoảng 6h sáng anh đẩy tủ ra cửa, khoảng hai tiếng hết 100 chiếc. Hành động duy trì hàng ngày, chỉ nghỉ một tuần mỗi dịp Tết. Kinh phí mỗi tháng khoảng 12 triệu đồng, hầu hết từ thu nhập của anh Nhật và một phần do mọi người trong gia đình góp thêm.

Khi tủ bánh được biết đến rộng rãi, nhiều nhà hảo tâm tìm đến chung tay đóng góp giúp tăng số lượng bánh.

Vài năm gần đây, anh Nhật kết nối với các tổ chức, nhà hảo tâm để phát cơm miễn phí, 100-400 suất mỗi đợt. Mỗi lần có chương trình phát cơm, hủ tiếu, đồ ăn chay, anh đều dán thông báo trước một ngày để nhiều người biết. Dịp Tết vừa qua, từ nguồn ủng hộ và kinh phí gia đình, anh đã trao 100 phần quà trị giá hơn 16 triệu đồng cho người nghèo. Hoạt động tặng quà Tết này duy trì bốn năm.

9 năm “nuôi” tủ bánh miễn phí, điều anh Nhật thấy trân quý nhất là dù đông người, ai cũng xếp hàng trật tự. Có người đến trước còn nhường suất cho người khó khăn hơn phía sau. “Đó là những điều nhỏ bé nhưng rất ý nghĩa với tôi”, người đàn ông 44 tuổi nói.

Theo anh, gia đình đã trao đi những chiếc bánh mì, nhận về tình yêu thương vô giá. Gần đây, khi bố mất, nhiều người từng nhận bánh cũng đến viếng, động viên, khiến anh xúc động.

Chị Hải Thanh, quận Hải Châu, nhiều lần chứng kiến cảnh người dân trật tự xếp hàng lấy bánh khi đi chăm người thân ở bệnh viện. Chị ấn tượng vì tủ bánh duy trì nhiều năm, mỗi sáng đi qua thấy mọi người xếp hàng trật tự chờ lấy bánh, cảm giác rất ấm áp.

Anh Nhật không gọi việc mình làm là từ thiện, mà là duy trì tình yêu thương, mong lan tỏa điều tích cực.

Đại diện UBND phường Thạch Thang, quận Hải Châu, đánh giá tủ bánh mì 0 đồng của anh Nhật giúp đỡ rất nhiều người lao động, bệnh nhân có bữa sáng miễn phí nhiều năm qua.

“Đây là hành động ý nghĩa, đúng tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’,” vị đại diện nói.