Từng không biết vẽ trở thành thủ khoa trường mỹ thuật, và đây là bí quyết…

Từng không biết vẽ trở thành thủ khoa trường mỹ thuật, và đây là bí quyết…

bởi

trong

Trong video Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi hôm nay (16.5), câu chuyện của Vòng Thảo Nhi từ cô học trò từng không biết vẽ đến trở thành thủ khoa Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM năm 2024 sẽ mang đến cho thí sinh nhiều bí quyết hay và hữu ích để chinh phục kỳ thi sắp tới.

Vẽ không phải năng khiếu mà là luyện tập và cảm nhận

Có lẽ phần đông mọi người đều mặc định những ai giỏi vẽ đều nhờ vào năng khiếu bẩm sinh. Nhưng từ câu chuyện của bản thân, thủ khoa Vòng Thảo Nhi khẳng định: “Vẽ không phải năng khiếu mà là luyện tập và cảm nhận”.

Thảo Nhi cho biết hiện tại nhiều thí sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu, nên trong video Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi hôm nay, cô nàng thủ khoa muốn tâm sự về chủ đề mà nhiều bạn đang lo nghĩ. “Nhiều bạn lo liệu không có năng khiếu thì có học vẽ được không? Thật ra ngày trước mình cũng nghĩ là bản thân không có năng khiếu, và nhiều khi cũng tự hỏi là thật sự mình có hợp với ngành này không? Nhưng rồi mình nhận ra một điều là không có ai giỏi vẽ ngay từ đầu cả”, Thảo Nhi nói.

Từng không biết vẽ trở thành thủ khoa trường mỹ thuật, và đây là bí quyết…

Thủ khoa Vòng Thảo Nhi cho rằng vẽ không phải là năng khiếu mà là luyện tập và cảm nhận

ẢNH: NVCC

Mình là thủ khoa nhưng xuất phát điểm cũng từng là người không biết vẽ. Nhưng mình đã luyện tập và đi được đến vị trí ngày hôm nay, nên mình tin các bạn cũng sẽ làm được điều đó.

Thủ khoa Vòng Thảo Nhi

Cô nàng thủ khoa gen Z phân tích: “Có thể nhiều bạn sinh ra có năng khiếu hội họa tốt hơn, mạnh hơn người khác một chút. Nhưng thực ra đó cũng chỉ là xuất phát điểm cao hơn bạn một chút thôi. Khi bắt đầu vào hành trình ôn tập và luyện thì khả năng của bạn sẽ càng ngày càng tăng cao hơn. Còn đối với những bạn có năng khiếu nhưng không luyện tập, khả năng cũng chỉ dừng lại ở đó. Có năng khiếu là một chuyện, nhưng bạn cần trau dồi kiến thức và thực hành môn vẽ và ngành của mình”.

Để minh chứng cho điều này, Thảo Nhi ví von: “Cũng giống như việc khi còn nhỏ chúng ta chưa biết viết và viết cũng sẽ xấu, nhưng nếu luyện tập, bạn sẽ biết viết và viết đẹp hơn. Và vẽ cũng vậy, bạn đừng bắt đầu từ việc hỏi rằng mình có năng khiếu hay không mà hãy bắt đầu bằng việc cầm bút chì lên và thử vẽ”.

Theo thủ khoa Thảo Nhi, lúc bắt đầu đôi khi sẽ thấy hơi khó, vẽ hoài không ra nhưng đây là ngành học thực hành, không phải lý thuyết nên việc thực hành nhiều sẽ giúp chúng ta tiến bộ hơn.

Từng không biết vẽ trở thành thủ khoa trường mỹ thuật, và đây là bí quyết... - Ảnh 2.

Nhờ bền bỉ, kiên trì luyện tập, từ không biết vẽ, Thảo Nhi đã trở thành thủ khoa Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM ngành hội họa

ẢNH: NVCC

“Luyện nhiều thì tay sẽ quen, mắt sẽ học được cách bạn nhìn chứ không phải chỉ thấy. Có nghĩa là bạn sẽ nhìn nhận và hiểu sâu hơn về các khối kiến trúc, phân tích được yếu tố ngược sáng, ánh sáng, cũng như khả năng ước lượng hình của bạn sẽ tốt hơn… Hay mỗi lần pha màu, khả năng phối màu của bạn cũng sẽ tăng lên, vì đâu phải ai lúc đầu cũng biết pha màu và pha sẽ chuẩn ngay được. Qua từng bài học, bạn sẽ hiểu sâu hơn các kiến thức về bố cục, không gian, ánh sáng cũng như hình khối. Tất cả những điều này khi cộng lại sẽ tạo nên bản năng của bạn”, Thảo Nhi bày tỏ và khẳng định: “Xuất phát điểm của bạn có thể không cao nhưng việc luyện tập nhiều giúp bạn có được bản năng, khi làm bài sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc chỉ có năng khiếu”.

Thảo Nhi cho biết bản thân không phải là người giỏi nhất, nhưng đã có sự bền bỉ, kiên trì nhất định để có được ngày hôm nay. “Tất nhiên cũng có những lúc mình nản, nhưng những lúc đó mình sẽ lấy bài cũ ra xem và thấy được bản thân đã đi được bao xa, đã tiến bộ như thế nào. Thời điểm bắt đầu, mình vẽ đầu tượng hay người như robot, còn bây giờ đã nâng lên một tầm cao khác rồi”, Thảo Nhi bộc bạch.

Thủ khoa Trường ĐH Mỹ thuật năm 2024 khẳng định: “Mình là thủ khoa nhưng xuất phát điểm cũng từng là người không biết vẽ. Nhưng mình đã luyện tập và đi được đến vị trí ngày hôm nay, nên mình tin các bạn cũng sẽ làm được điều đó”.

Thảo Nhi luôn tâm niệm vẽ không phải là cuộc đua để biết rằng ai giỏi hơn ai, điểm ai cao hơn, nhưng đây là hành trình bạn tìm hiểu về bộ môn này cũng như đưa bạn đến gần với ước mơ và đam mê của mình.

“Vậy nên không cần phải hỏi rằng thật sự bạn có năng khiếu hay không, mà hãy bắt đầu bằng việc luyện tập và cảm nhận nó. Việc đầu tiên là các bạn hãy bắt đầu vẽ, cầm bút lên và vẽ. Nếu bạn đã bắt đầu rồi thì mình tin rằng bạn sẽ thấy mỗi lần cầm bút lên là bản thân đang tiến gần hơn đến với giấc mơ của mình. Hãy kiên nhẫn và vẽ đi, mình tin là bạn sẽ làm được”, Thảo Nhi nhắn gửi.

Thí sinh hãy cùng theo dõi các video “Thủ khoa tiếp sức gen Z” trên các nền tảng: Facebook, YouTube, TikTok Báo Thanh Niên và tại thanhnien.vn. Mỗi ngày 2 lượt phát sóng (sáng: 9 giờ; chiều: 14 giờ).

Từng không biết vẽ trở thành thủ khoa trường mỹ thuật, và đây là bí quyết... - Ảnh 3.