Đi bắt ốc rồi bị lạc suốt đêm trên núi, 2 vợ chồng được cảnh sát giải cứu

Đi bắt ốc rồi bị lạc suốt đêm trên núi, 2 vợ chồng được cảnh sát giải cứu

bởi

trong

Ngày 16/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, các lực lượng chức năng tỉnh này vừa huy động lực lượng tìm kiếm thành công 2 vợ chồng bị đi lạc trên núi, khi đi bắt ốc.

Cụ thể, khoảng 7h cùng ngày, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo của anh Trương Văn Ron (SN 1979, ở huyện Yên Sơn) về việc, vợ chồng anh bị lạc trên núi Dùm (thuộc TP Tuyên Quang) từ 20h ngày 15/5. Vợ chồng anh đang rất đói khát, kiệt sức, mất phương hướng và cần cứu trợ khẩn cấp.

Đi bắt ốc rồi bị lạc suốt đêm trên núi, 2 vợ chồng được cảnh sát giải cứu

Cảnh sát tìm thấy 2 vợ chồng anh Ron trên núi (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Sau khi nhận được tin báo, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Tuyên Quang và một số người dân đã khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Theo cảnh sát, quá trình tìm kiếm các nạn nhân, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn do địa hình rừng núi hiểm trở, đường đất trơn trượt do mưa to suốt đêm trước đó, nhiều đoạn cây cối rậm rạp khó tiếp cận đường đi.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 9h30 ngày 16/5, các lực lượng tìm kiếm đã tìm được vợ chồng anh Ron.

Đi bắt ốc rồi bị lạc suốt đêm trên núi, 2 vợ chồng được cảnh sát giải cứu - 2

Các lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm vợ chồng anh Ron (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Qua làm việc, anh Ron cho biết, chiều 15/5, vợ chồng anh cùng nhau đi bắt ốc đá tại núi Dùm. Đến 20h trời mưa giông rất to khiến hai người mất phương hướng, càng đi càng lạc sâu vào trong núi, không thể xác định được đường ra.

Sau đó, vợ chồng anh thống nhất chờ trời sáng để tìm đường về, nhưng đến gần sáng, vợ anh Ron do quá mệt mỏi, đói khát đã ngất đi nên anh đã gọi điện cho lực lượng cảnh sát 113 để cầu cứu.