Bình PhướcDịp nghỉ lễ đầu tháng 5, Nguyễn Thanh Tuấn, 35 tuổi cùng nhóm bạn từ TP HCM chọn đến trảng cỏ Bù Lạch trải nghiệm thiên nhiên.
Trảng cỏ Bù Lạch là cụm gần 20 thảm cỏ với diện tích khoảng 500 ha nằm ở thôn 7, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng cách TP HCM hơn 180 km. Nơi đây có những thảm có xanh bao quanh những hồ nước trong, không khí trong lành, mát mẻ.

Thanh Tuấn check in tại trảng cỏ Bù Lạch hôm 2/5. Ảnh: NVCC
Đây là lần thứ 4 Thanh Tuấn quay lại Bù Lạch kể từ khi biết đến qua các hình ảnh quảng bá du lịch Bình Phước hơn 10 năm trước. Du khách TP HCM cho biết địa điểm vẫn giữ được vẻ nguyên sơ, là nơi thích hợp để thư giãn, tránh nóng.
Sau 4 tiếng di chuyển xe máy từ quận 12 qua Bình Dương, vượt nhiều khúc cua và đèo quanh co, băng qua những vườn cao su bạt ngàn của Bình Phước, nhóm anh Tuấn đã đặt chân đến trảng cỏ Bù Lạch. Trảng cỏ được bao bọc giữa rừng cây, là một thảo nguyên rộng lớn, có hồ nước lớn ở trung tâm và những ngôi nhà nhỏ của đồng bào M’Nông, S’Tiêng, Mạ bao quanh. Đến nơi nhóm của anh Tuấn, nhanh chóng dựng lều để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho các hoạt động vào buổi chiều.
Vị trí anh chọn để dựng lều nằm gần hồ nước nhưng cách xa bìa rừng để tránh rắn rết. Lều đón gió từ mặt hồ thổi về dịu nhẹ, không khí trong lành, nhiệt độ mát mẻ kể cả vào buổi trưa. Nam du khách nhận xét khách đến thường xuyên nhưng địa điểm vẫn khá sạch sẽ. Rác được gom đúng nơi, ý thức giữ gìn cảnh quan của người đến đây tương đối tốt.

Trảng cỏ Bù Lạch nhìn từ trên cao. Ảnh: NVCC
Buổi chiều, cả nhóm đạp xe quanh trảng cỏ. Những bãi cỏ ở Bù Lạch không mọc um tùm mà chỉ cao khoảng 4 – 5 cm là vàng úa, rồi lớp cỏ mới lại lên, tạo nên hiệu ứng màu sắc chuyển từ xanh ngọc sang vàng rực theo ánh nắng. Ánh hoàng hôn đổ xuống, nhuộm mặt hồ và những bờ cỏ thành một dải cam nhạt, khiến ai cũng tranh thủ chụp hình.
Một số thành viên trong nhóm chọn bơi lội giữa hồ. Nước hồ mát lạnh, được nuôi từ những mạch ngầm và con suối nhỏ, quanh năm trong và không cạn. Dù vậy, khu vực hồ không có người giám sát nên mọi người đều nhắc nhau cẩn trọng, đặc biệt khi có trẻ em.
Vào buổi chiều, giữa lòng hồ, người dân địa phương thường chèo thuyền đánh bắt cá. Du khách có thể mua cá tươi và nướng tại chỗ.
Theo anh Tuấn, tháng 5 là thời điểm bắt đầu mùa mưa ở Bình Phước. Du khách nên chuẩn bị lều chống nước, túi ngủ giữ ấm và đặt lều ở khu vực cao, thông thoáng, tránh gốc cây to hoặc bìa rừng để phòng trường hợp cành cây gãy đổ và các loài bò sát ghé qua.
Ban đêm, trời dễ có sương mù, nếu trùng ngày mưa sẽ lạnh, cần mang theo áo khoác, chăn mỏng hoặc đèn pin. Khi đốt lửa trại, cần kiểm soát nguồn lửa, không đốt gần rừng hoặc để cháy lan. Âm thanh cũng nên giữ ở mức vừa phải, vì cư dân địa phương sống gần khu vực này thường đi ngủ sớm.
Sau hai ngày trải nghiệm, Tuấn cho biết sẽ quay lại trong mùa cỏ xanh rực vào cuối mùa mưa. Anh cho biết tuyến đường vào khu vực trảng cỏ hiện đã được làm mới, có thể di chuyển bằng xe máy, ôtô cá nhân hay xe du lịch cỡ nhỏ. Các dịch vụ cơ bản như tiệm tạp hóa, chợ nhỏ đều nằm gần cổng vào, thuận tiện mua sắm thực phẩm hoặc vật dụng cần thiết.
“Bù Lạch thích hợp với những ai muốn tìm kiếm một nơi để ngắt kết nối khỏi thành phố, muốn khám phá và mong muốn tìm sự yên bình giữa thiên nhiên”, anh Tuấn nói.
Tuấn Anh