Tự hào hành trình 50 năm Báo Phụ nữ TP.HCM

Tự hào hành trình 50 năm Báo Phụ nữ TP.HCM

bởi

trong

Ngày 16.5, Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên (19.5.1975 – 19.5.2025) với chủ đề “Tự hào hành trình 50 năm”.

Tự hào hành trình 50 năm Báo Phụ nữ TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM trao cờ truyền thống của UBND TP.HCM đến tập thể Báo Phụ nữ TP.HCM

ẢNH: L.N

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM Lý Việt Trung chia sẻ, 50 năm là một chặng đường đầy thử thách, nhưng cũng ngập tràn những dấu ấn vinh quang. 

Đây không chỉ là dịp nhìn lại hành trình 50 năm Báo Phụ nữ TP.HCM mang đến tiếng nói mạnh mẽ cho phụ nữ, cho những câu chuyện về gia đình, về hạnh phúc, về những ước mơ đáng trân trọng mà còn dám đấu tranh, dám bảo vệ, dám lan tỏa những điều tốt đẹp. 

“Trong từng trang báo, từng dòng chữ, chúng tôi không chỉ phản ánh hiện thực mà còn gieo hy vọng, đánh thức lòng trắc ẩn và tạo động lực thay đổi”, nhà báo Lý Việt Trung bày tỏ.

Tự hào hành trình 50 năm Báo Phụ nữ TP.HCM- Ảnh 2.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 50 năm Báo Phụ nữ TP.HCM ra số đầu tiên

ẢNH: L.N

Ra đời ngày 19.5.1975 với tên gọi ban đầu là Phụ nữ Sài Gòn, trải qua hành trình nửa thế kỷ, tập thể những người đã và đang công tác ở Báo Phụ nữ TP.HCM tự hào vì đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP.HCM và cả nước. 

Báo Phụ nữ TP.HCM đã luôn là tiếng nói mạnh mẽ, kiên định trong việc lên án bạo lực gia đình, bảo vệ những người yếu thế, đấu tranh vì bình đẳng giới. Báo còn là người bạn đường của hạnh phúc khi chia sẻ những câu chuyện tử tế, những con người truyền cảm hứng…

Mỗi trang Báo Phụ nữ TP.HCM là cảm hứng, là tình yêu và sức mạnh

Ngoài hoạt động xuất bản, Báo Phụ nữ TP.HCM có nhiều hoạt động bổ trợ và hoạt động vì cộng đồng. Báo Phụ nữ TP.HCM đã có nhiều chương trình chăm lo cho các đối tượng chính sách, phụ nữ và trẻ em nghèo, phụ nữ và trẻ em khuyết tật, phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ và trẻ em vùng biên giới. 

Từ năm 1995 đến nay đã vận động và chăm lo an sinh xã hội khoảng 100 tỉ đồng, đã xây tặng tổng cộng trên 600 nhà tình nghĩa, nhà tình thương…

Tự hào hành trình 50 năm Báo Phụ nữ TP.HCM- Ảnh 3.

Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM Lý Việt Trung phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: L.N

Nổi bật trong các chương trình an sinh xã hội là học bổng “Nữ sinh hiếu học, vượt khó” được tiếp nối liên tục từ năm học 1991 – 1992 đến nay, đã trao 9.083 suất, tổng trị giá gần 14 tỉ đồng.

Tự hào hành trình 50 năm Báo Phụ nữ TP.HCM- Ảnh 4.

Các cá nhân giao lưu tại chương trình, từ trái qua: bà Nguyễn Thế Thanh (nguyên Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM) và các nhà báo Uông Ngọc, Diệu Hiền, Nguyễn Quang hiện đang công tác tại Báo Phụ Nữ TP.HCM

ẢNH: L.N

Chương trình “Tết ấm” đã kéo dài hơn 20 năm qua, mỗi Tết Nguyên đán chăm lo cho hàng trăm hộ gia đình, tổng tiền chăm lo bình quân hơn 400 triệu đồng. 

Chương trình “Biên cương xanh” trao 100 mái ấm biên cương cho các hộ nghèo các tỉnh giáp giới với nước bạn Campuchia…

Tự hào hành trình 50 năm Báo Phụ nữ TP.HCM- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao bằng khen của UBND TP.HCM đến lãnh đạo, cán bộ Báo Phụ nữ TP.HCM

ẢNH: L.N

Với những thành tích đạt được, Báo Phụ nữ TP.HCM vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng ba (năm 2000), Huân chương Lao động hạng nhì (năm 2006), Huân chương Lao động hạng nhất (năm 2010) cùng nhiều bằng khen cấp Trung ương, TP.HCM.

Về định hướng tương lai, Tổng biên tập Lý Việt Trung nhấn mạnh, Báo Phụ nữ TP.HCM tiếp tục kiên trì với sứ mệnh của mình, đấu tranh tích cực, bảo vệ, lan tỏa và đồng hành, để mỗi trang báo không chỉ là thông tin, mà còn là cảm hứng, là tình yêu và là sức mạnh.

Theo nhà báo Lý Việt Trung, ở giai đoạn mới của báo chí nói chung, nếu tờ báo muốn tiếp tục giữ vững vị thế cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng phương thức truyền thông để tiếp cận độc giả hiệu quả hơn. 

Trong ngày đặc biệt, thay mặt Ban biên tập, nhà báo Lý Việt Trung tri ân gia đình dì Tư Duy Liên, nguyên Phó ban phụ vận Sài Gòn – Gia Định, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM; gia đình bác Nguyễn Văn An, người đã bán 10 cây vàng của gia đình để chuẩn bị cho ra tờ báo Phụ nữ Sài Gòn đầu tiên, tiền thân của Báo Phụ nữ TPHCM.

Tự hào hành trình 50 năm Báo Phụ nữ TP.HCM- Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thế Thanh, nguyên Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM giai đoạn 1987 – 1996 chia sẻ tại buổi lễ kỷ niệm

ẢNH: L.N

Bà Nguyễn Thế Thanh, nguyên Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM giai đoạn 1987 – 1996 nhận định, ở thời điểm đầu xây dựng, báo không tránh khỏi những khó khăn, trở ngại. Nhưng đây là hành trình đầy tự hào và bà hãnh diện khi tiếng nói phản biện luôn được báo duy trì theo thời gian. 

Trong vận hội mới của báo chí nói chung, bà Nguyễn Thế Thanh hy vọng tập thể báo luôn giữ được tình yêu thương, trí tuệ và sự tử tế. Đặc biệt, bà động viên đội ngũ hiện tại tiếp tục nỗ lực, sáng tạo để không đứng ngoài dòng chảy của chuyển đổi số.

Báo chí không ngừng dấn thân, tạo giá trị cho xã hội

Tại buổi lễ, nhà báo Phạm Thị Vân Anh, Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM chia sẻ thêm, ở giai đoạn này, báo chí đối mặt với nhiều thử thách nhưng cũng mở ra những cơ hội mới để chinh phục độc giả.

Tự hào hành trình 50 năm Báo Phụ nữ TP.HCM- Ảnh 7.

Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM Phạm Thị Vân Anh chia sẻ tại buổi lễ

ẢNH: L.N

Theo nhà báo Vân Anh, “hành trình mới mở ra cho chúng tôi trong bối cảnh hoạt động báo chí có nhiều biến động về công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương lớn của Đảng. 

Thời gian tới hoạt động của các cơ quan báo chí sẽ có nhiều thay đổi, trong đó có Báo Phụ nữ TP.HCM. Tuy nhiên, dù tồn tại ở hình thức nào, chúng tôi sẽ cố gắng thích nghi nhanh chóng, sẽ luôn nỗ lực hết mình, không ngừng với hành trình dấn thân, tạo ra các giá trị cho xã hội”.

“Tất cả những khát vọng đó không gì khác hơn là để viết tiếp trang sử vẻ vang của tờ báo nữ giới TP.HCM theo cách mới phù hợp với xu thế. Để sau này chúng tôi cũng được trở thành quá khứ có ý nghĩa như các cô, các dì, các anh chị qua các thời kỳ làm Báo Phụ nữ TP.HCM trong hành trình nửa thế kỷ qua”, nhà báo Vân Anh chia sẻ.