Mong anh tình cảm, luôn hướng về gia đình

Mong anh tình cảm, luôn hướng về gia đình

bởi

trong
Mong anh tình cảm, luôn hướng về gia đình

Em là một cô gái vui vẻ và năng động, vì vậy sẽ thật tốt nếu như anh cũng là một chàng trai vui tính.

Em ngoài 30 tuổi, tốt nghiệp đại học, có công việc và thu nhập khá ổn. Em cao 1m63 và được mọi người nhận xét là xinh xắn, trẻ hơn tuổi. Em là một cô gái vui vẻ và năng động, vì vậy sẽ thật tốt nếu như anh cũng là một chàng trai vui tính. Em mong khi ở bên cạnh em, nụ cười sẽ luôn nở trên môi anh. Em là người rất bận rộn với công việc, đó cũng là một trong những lý do mà em vẫn độc thân, nên hy vọng anh sẽ đến và thay đổi những ưu tiên trong cuộc sống của em. Em từng đi xem mắt do người lớn giới thiệu nhưng thấy mọi thứ hơi gượng gạo vì em không có cảm xúc. Em nghĩ ở tuổi này có thể không còn nồng nhiệt như ngày trước nhưng trong thâm tâm, vẫn luôn mong có người sẽ làm trái tim em rung động, để em có thể dành tất cả sự quan tâm, lo lắng, ấm áp của mình cho anh.

Em thích nấu ăn, thích làm những món mới. Nếu sắp xếp được thời gian, em hay tham gia các chuyến thiện nguyện từ Bắc vào Nam để trao đi yêu thương và cảm nhận được nhiều hơn giá trị của cuộc sống. Quan điểm của em trong chuyện tình cảm là cảm thông và sẻ chia. Nói thì dễ nhưng làm thì thật khó phải không anh, nhưng ít nhất ngay từ trong suy nghĩ mình đã mong muốn như vậy thì sẽ cùng cố gắng anh nhé.

Em mong anh cao trên 1m7. Nếu anh từng lập gia đình thì có thể chia sẻ rõ một chút trong mail gửi em nhé. Hy vọng anh có công việc ổn định, có xe riêng để tiện về quê nội ngoại nếu mình có duyên về chung một nhà. Điều em mong mỏi hơn cả, anh sẽ là người tình cảm, luôn hướng về gia đình. Anh có muốn cùng em lang thang Hà Nội với những buổi chiều hồ Tây gió nhẹ, với những sắc hoa tươi thắm những con đường, với những góc phố hoài niệm thân thương. Em mong gặp anh vào mùa hạ và yêu anh vào mùa thu. Đôi lúc em tự hỏi không biết người thương của mình sẽ là ai và em hy vọng: “Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi”.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ