
Anh cho tôi lựa chọn tương lai hai đứa, một là cùng nhau để dành tiền mua nhà, xe, nuôi con, hai là chọn bố mẹ.
Tôi là du học sinh, bạn ấy là người bên này. Trước giờ chi tiêu công bằng, hôm nay tôi trả tiền cơm, mai bạn ấy trả. Tôi đi thực tập được nhận lương đủ để trả tiền học phí, sinh hoạt mỗi tháng. Năm trước bố tôi không may tai nạn gãy chân, trước đó vài năm không biết vì lý do gì mà bố ăn chơi, gây ra một đống nợ. Mẹ làm lụng từng ấy năm, giờ chỉ để trả nợ cho bố. Từ khi bố gãy chân, mẹ là lao động chính trong nhà, còn nuôi em trai tôi đang học cấp ba. Mẹ đau ốm còn không chịu đi khám, sợ tốn tiền.
Vừa rồi nợ ngân hàng phải trả, mẹ nói với tôi nhà giờ khó khăn lắm, tôi biết nên đã hoãn đóng một tháng học phí, gửi tiền về cho mẹ. Người yêu hỏi đóng học phí chưa, tôi nói chưa, gửi tiền về cho mẹ rồi. Bạn rất tức giận, nói từ trước đã không muốn tôi gửi tiền về nhà, lần nào gửi xong tôi cũng không còn đồng nào. Trong khi tôi nói không gửi toàn bộ tiền, bố mẹ cũng biết tôi cần tiền ăn, phí sinh hoạt nữa. Bạn ấy rất tức giận và cho tôi lựa chọn tương lai hai đứa, một là cùng nhau để dành tiền mua nhà, xe, nuôi con, hai là chọn bố mẹ.
Tôi thật sự tức giận và muốn chia tay bởi bạn quá ích kỷ, chưa cưới nhau đã muốn quản tiền của tôi, còn bảo tôi cần gì phải lo cho bố mẹ như vậy. Bạn đưa ra điều kiện, mỗi tháng cho tôi gửi về tầm 7 triệu đồng. Tôi nói rằng bản thân không nỡ nhìn bố mẹ khổ, nhà tôi 20 năm rồi chưa sửa, giờ cũng muốn phụ giúp phần nào cho bố mẹ.
Dự định của tôi là đi làm mấy năm báo hiếu bố mẹ rồi mới kết hôn, mà tôi lại chọn kết hôn xa nên cảm thấy cho bố mẹ bao nhiêu cũng không bù đắp được. Bạn ấy lại bảo tôi phải hiểu bạn tốt với tôi như thế nào chứ. Đúng là bạn tốt với tôi nhưng không thể như thế mà chẳng quan tâm đến bố mẹ tôi đang chịu khổ. Tôi thật sự mệt mỏi, phải làm sao đây?
Quỳnh Giao