Xuất phát điểm từ con số 0, chàng trai trẻ từng bước vượt qua khó khăn để trở thành một người thầy giáo giỏi, tận tâm và giàu lòng nhân ái.
Từ những ngày đầu bươn chải nơi đất khách đến khi trở thành giáo viên chính thức của Trường THCS Bình An (P.An Khánh, TP.Thủ Đức) và được tuyên dương là nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp thành phố, thầy giáo Đức Cầm vẫn luôn giữ trọn tình yêu với lớp học tình thương của “ngoại Thủy” ở P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức.
Hành trình Nam tiến để thực hiện ước mơ làm thầy giáo
Ngày hoàn tất tốt nghiệp ở quê nhà, anh Đức Cầm không có nhiều sự lựa chọn vì cơ hội việc làm trong ngành giáo dục ở quê nhà rất ít. Trong khi đó, bản thân anh lại khao khát được đứng lớp nên đã quyết định một mình vào TP.HCM tìm kiếm cơ hội.
Đặt chân đến thành phố lớn, anh bắt đầu những tháng ngày chật vật. Mọi thứ đều xa lạ đối với chàng trai lần đầu rời quê, từ đường xá, khí hậu đến nhịp sống hối hả. Anh làm đủ công việc để chi trả tiền trọ, tiền ăn uống, đi lại. Trong thời gian này, anh cũng may mắn xin được dạy hợp đồng tại một số trung tâm.


Anh Cầm kiểm tra bài tập của các em ở lớp học tình thương
ẢNH: THÁI THANH – HOÀI NHIÊN
“Thu nhập của tôi lúc đó rất thấp, trong khi chi phí sinh hoạt lại quá cao. Tôi đi làm ngày làm đêm, tiết kiệm từng đồng mới đủ xoay sở. Có lúc tuyệt vọng vì không biết lấy đâu ra tiền đóng trọ, nhưng mỗi lần nghĩ đến ước mơ được dạy học, tôi lại có động lực để cố gắng tiếp tục hơn”, anh bộc bạch.
Cuộc đời không phụ lòng người biết nỗ lực. Sau một thời gian, anh đăng ký thi tuyển viên chức và chính thức trở thành giáo viên Trường THCS Bình An. Không chỉ ổn định công việc, anh còn nhiều năm liền được UBND TP.Thủ Đức tuyên dương là nhà giáo trẻ tiêu biểu. Đặc biệt, năm 2025, anh được UBND TP.HCM vinh danh là nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp thành phố.
Anh tâm sự rằng, những danh hiệu đó nhắc anh nhớ về hành trình Nam tiến đầy gian khó.
“Những danh hiệu đó nhắc tôi nhớ về hành trình Nam tiến gian nan ngày nào. Nếu như ngày ấy tôi không quyết định rời quê để vào TP.HCM lập nghiệp, chắc giờ tôi đã không được sống trọn với nghề giáo”, anh nói.



Các em ở lớp học tình thương rất quý mến thầy Đức Cầm
ẢNH: THÁI THANH – HOÀI NHIÊN
Nhưng với anh Cầm, thành công của một người thầy không chỉ là những danh hiệu mà còn là sự thấu hiểu, chia sẻ với những học trò có hoàn cảnh khó khăn. Cũng chính vì vậy mà sau mỗi giờ dạy học tại trường, anh lại đến lớp học tình thương của “ngoại Thủy” để dạy học cho các em.
“Người đưa tôi đến với lớp học là ngoại Thủy. Dù đã lớn tuổi, ngoại vẫn ngày ngày chăm lo cho các em từng miếng ăn đến con chữ. Khi biết tôi là giáo viên, ngoại nắm tay tôi, nhẹ nhàng nói: ‘Ở đây thiếu thầy cô lắm con, mấy đứa nhỏ tội nghiệp lắm, con ghé dạy được buổi nào thì hay buổi đó’. Chỉ một câu mộc mạc vậy thôi mà chạm tới lòng tôi,” anh xúc động kể.
Tấm lòng người giáo viên nhân dân
Mỗi buổi chiều thứ 3, sau khi hoàn tất giờ dạy tại Trường THCS Bình An, anh Đức Cầm lại tất bật đến với lớp học đặc biệt ở ở P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức.
Ở lớp, có hàng chục đứa trẻ nghèo vẫn miệt mài đi tìm con chữ. Theo lời thầy, những đứa trẻ ở đây đa số gia đình đều rất khó khăn, phần lớn các em không được đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Tính đến nay, anh đã đồng hành với lớp học được hơn 7 năm.

Thầy Đức Cầm được vinh danh là nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.Thủ Đức năm 2022 và 2024
ẢNH: NVCC
Chia sẻ với chúng tôi, anh nói khác biệt lớn nhất là ở lớp học tình thương chính là các em đến lớp không vì điểm số hay thành tích mà đơn giản chỉ là mong muốn được học.
“Các em ở đây, nhiều em chưa từng đi học chính quy, có em đã 12, 13 tuổi mà vẫn chưa đọc thông viết thạo. Có những em hôm nay đi học, mai phải nghỉ học để theo ba mẹ đi nhặt ve chai, phụ hồ, hoặc trông em. Nên việc đến lớp đều đặn thôi đã là cả một sự cố gắng. Một buổi học có thể dừng lại giữa chừng chỉ để dỗ một em đang khóc vì đói. Có lúc đang học thì mất điện, mưa tạt vào lớp, phải ngồi san sát nhau mà học tiếp. Nhưng chính trong những hoàn cảnh đặc biệt như thế, tình thầy trò lại càng sâu đậm hơn”, anh Cầm xúc động.
Dù công việc cá nhân bận rộn, người giáo viên trẻ ấy vẫn luôn dành thời gian để đến lớp tình thương gieo chữ cho các em. Với anh, việc dạy học cho các em ở lớp tình thương không chỉ là việc dạy kiến thức trong sách vở, mà còn là chìa khóa để mở ra cánh cửa tương lai.
Anh khẳng định: “Giáo dục góp phần giúp các em nhận ra rằng dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, các em vẫn có thể thay đổi số phận của mình. Một em học sinh ở lớp tôi có thể chưa biết đọc, nhưng khi học được chữ cái đầu tiên, đó là cả một bước ngoặt trong cuộc đời em. Chính giáo dục đã giúp các em nhận thức rằng mình có thể làm được, có thể đi xa hơn ngoài những gì mình tưởng tượng”.


Năm 2025, thầy Cầm là một trong những nhà giáo trẻ tiêu biểu của toàn thành phố
ẢNH: NVCC
Hơn thế nữa, thầy Cầm và ngoại Thủy (quản lý lớp học) luôn đề cao việc xây dựng niềm tin cho các em. Họ giúp các em phần nào hiểu rằng mình xứng đáng có một tương lai tốt đẹp, dù xuất phát điểm có khó khăn. Các em chính là người sẽ thay đổi cuộc sống của mình và gia đình mình thoát khỏi nghèo đói.
Em Khánh An (13 tuổi) chia sẻ, em và các bạn ở lớp rất quý mến thầy Cầm. Tuần nào em cũng mong đến ngày thầy đến lớp. “Thầy dạy dễ hiểu và rất hiền, lâu lâu thầy còn mua bánh cho chúng em ăn, ai học giỏi, làm tốt bài tập thầy đều tuyên dương. Em cảm ơn thầy đã dành thời gian đến dạy chúng em”, An nói.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Cầm luôn khiêm tốn, nói rằng mình không giúp được gì nhiều cho các em. Để các em được đến lớp, đó là sự chung tay, sẻ chia của cả cộng đồng. Bản thân anh cũng luôn biết ơn các em, biết ơn lớp học tình thương của ngoại Thủy vì nơi đây đã cho anh nhiều bài học, kinh nghiệm quý giá.
Dù nhận được nhiều danh hiệu cao quý, thầy giáo Đức Cầm vẫn lặng lẽ đến lớp học tình thương mỗi tuần như một thói quen không thể thiếu. Không phải vì nghĩa vụ, cũng chẳng vì thành tích, mà vì anh luôn nặng lòng với các em, với chính nghề giáo viên.
Giữa lòng TP.HCM nghĩa tình, có một người thầy kiên trì thắp sáng ước mơ cho những đứa trẻ nghèo. Không ồn ào, không phô trương, chỉ cần phấn trắng, bảng đen và một trái tim chưa bao giờ ngừng tin vào những điều tử tế.