Metro có thực sự cấm chụp hình?

Metro có thực sự cấm chụp hình?

bởi

trong

Mọi chuyện bắt đầu từ một bài đăng trên mạng xã hội khi một bạn trẻ chia sẻ trải nghiệm cá nhân tại metro. Trong bài đăng, bạn chia sẻ đã mang máy ảnh đi dạo và ghé một ga metro để chụp vài bức ảnh ở khu vực hành lang. Tuy nhiên, chỉ sau vài kiểu hình, bạn bị nhân viên bảo vệ nhắc nhở và yêu cầu dừng lại. Khi hỏi lý do, bạn không nhận được câu trả lời rõ ràng từ phía bảo vệ.

Metro có thực sự cấm chụp hình?

Bài đăng metro cấm chụp hình nhận vô vàn lượt tương tác của dân mạng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt tương tác kèm theo đó là vô số bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và đặt câu hỏi: “Metro cấm chụp hình từ khi nào?”.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, chủ đề này tiếp tục được bàn tán sôi nổi. Một số ý kiến cho rằng việc chụp ảnh tại metro bị hạn chế là do hành vi thiếu ý thức của một bộ phận người dùng.

Chẳng hạn, có người kể lại việc chứng kiến một nhóm bạn trẻ dựng tripod chắn lối đi, chiếm dụng không gian công cộng để chụp ảnh. Thậm chí, một số trường hợp còn sử dụng đèn flash gây ảnh hưởng đến người xung quanh hoặc tạo dáng, nhún nhảy ngay tại cầu thang, cản trở việc di chuyển của hành khách. Một tài khoản khác chia sẻ câu chuyện từng thấy một nhóm người chửi bới hành khách vô tình đi ngang qua khung hình của họ. Những câu chuyện ấy đã làm dấy lên tranh cãi về văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Metro có thực sự cấm chụp hình?- Ảnh 2.

Metro có cấm chụp hình hay không?

ẢNH MINH HỌA: AN VY

Nguyễn Hương Nhu (20 tuổi), ngụ ở hẻm 980 đường Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp (TP.HCM), chia sẻ: “Metro là một địa điểm mới, hiện đại và rất đẹp. Mình nghĩ ai cũng muốn đến check in vừa để lưu giữ khoảnh khắc, vừa bắt trend. Tuy nhiên, mình thấy nhiều bạn chụp ảnh hơi quá đà như dựng tripod giữa lối đi hoặc sử dụng đèn flash sáng chói, làm ảnh hưởng đến người khác. Nếu mọi người ý thức hơn thì chắc không bị nhắc nhở đâu”.

Tương tự, Hoàng Tấn Dũng (29 tuổi), ngụ 120 Phong Phú, Q.8 (TP.HCM), cho biết: “Mình từng thấy một nhóm bạn trẻ mang cả ekip chuyên nghiệp xuống metro để chụp ảnh. Họ chiếm dụng không gian khá lâu, khiến hành khách phải né tránh. Mình nghĩ metro không cấm chụp ảnh, nhưng có lẽ họ muốn đảm bảo an toàn và trật tự nên mới đưa ra một số quy định”.

Dương Hữu Phước (24 tuổi), chủ studio Tiệm ảnh tháng 3 (TP.HCM), chia sẻ góc nhìn của một nhiếp ảnh gia: “Metro là một địa điểm lý tưởng để chụp ảnh vì không gian hiện đại, ánh sáng đẹp và màu sắc hài hòa. Tuy nhiên, để có những bức ảnh đẹp mà không gây phiền hà, người chụp cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Chẳng hạn, trang phục nên phù hợp với bối cảnh, hạn chế mang theo nhiều thiết bị cồng kềnh như tripod hay đèn hắt sáng. Quan trọng nhất là phải tôn trọng không gian chung, tránh làm ảnh hưởng đến hành khách”.

Metro có thực sự cấm chụp hình?- Ảnh 3.

Bạn có thể chụp ảnh bằng điện thoại để lưu giữ khoảnh khắc khi đến metro

ẢNH MINH HỌA: AN VY

Ông Ngô Tiến Hùng, Phó ga Suối Tiên (Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1), cho biết metro không hề cấm chụp ảnh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và trật tự, một số quy định cụ thể đã được áp dụng. Chẳng hạn như hành khách không được sử dụng tripod, chân máy ảnh, thiết bị hắt sáng hoặc đèn flash khi chụp ảnh; không tổ chức các buổi chụp ảnh chuyên nghiệp với ekip đông người, gây cản trở lối đi; không chụp ảnh tại các khu vực nhạy cảm như vạch vàng an toàn, cửa lên xuống tàu hoặc xung quanh cầu thang… Hành khách được khuyến khích chụp ảnh bằng điện thoại, chụp một cách nhanh gọn, tránh chiếm dụng không gian công cộng trong thời gian dài…

Ông Hùng chia sẻ các quy định hiện hành chủ yếu nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và duy trì hoạt động ổn định của hệ thống.

Metro có thực sự cấm chụp hình?- Ảnh 4.

Hành khách không được vượt qua vạch vàng chụp ảnh để đảm bảo an toàn

ẢNH: AN VY