Bị Houthi hạ MQ-9, suýt mất F-35, ông Trump buộc phải ngừng chiến dịch quá tốn kém?

Bị Houthi hạ MQ-9, suýt mất F-35, ông Trump buộc phải ngừng chiến dịch quá tốn kém?

bởi

trong

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi ông tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Houthi.

Thông báo từ Tổng thống Trump được đưa ra vào đúng ngày Israel tiến hành các cuộc không kích vào thủ đô Sanaa của Yemen. Và ngay trước, đó, một tên lửa Houthi tấn công sân bay quốc tế của Israel vào ngày 12.5.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Theo nhận định của một số tờ báo, ông Trump đã buộc phải quyết định như vậy sau khi chiến dịch tốn kém của Mỹ chống lại Houthi không mang lại kết quả như mong đợi.

Mỹ bắt đầu các cuộc không kích chống lại nhóm vũ trang ở Yemen này vào tháng 3 trong một chiến dịch mang tên Rough Rider (tạm dịch là Kỵ sĩ cứng cỏi).

Hé lộ chi tiết trận không kích Houthi dữ dội khi ông Trump ra tay ở Trung Đông

Từ hơn 1 năm trước đó, vào tháng 11.2023, nhóm Houthi đã tuyên bố sẽ tấn công các tàu của Israel ở biển Đỏ, vịnh Aden, eo biển Bab el-Mandeb và biển Ả Rập để trả đũa việc Israel mở chiến dịch quân sự ở Gaza.

Houthi thực hiện hàng trăm cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào các tàu thuyền ở biển Đỏ, phá vỡ hoạt động thương mại qua tuyến đường này.

Sau khi nhậm chức, ông Trump đã tuyên bố sẽ sử dụng “lực lượng sát thương áp đảo” chống lại nhóm này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong một bài đăng trên X ngày 27.4 cho biết các cuộc tấn công của chiến dịch Rough Rider “đã phá hủy nhiều cơ sở chỉ huy và kiểm soát, hệ thống phòng không, cơ sở sản xuất vũ khí tiên tiến và các địa điểm lưu trữ vũ khí tiên tiến” của Houthi như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình chống hạm, máy bay và tàu mặt nước không người lái.

Bị Houthi hạ MQ-9, suýt mất F-35, ông Trump buộc phải ngừng chiến dịch quá tốn kém?

Tổng thống Mỹ Donald Trump quan sát các cuộc không kích được tiến hành nhằm vào lực lượng Houthi của Yemen tại một địa điểm không xác định, ngày 15.3.2025

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, theo báo The New York Times, sau nhiều tháng Mỹ không đạt được nhiều kết quả mang tính quyết định. Bài báo cho biết mặc dù các trận không kích của Mỹ đã gây ra một số thiệt hại nhưng Houthi đã chuyển vũ khí, trang thiết bị quan trọng xuống các boongke ngầm.

The New York Times trích lời các quan chức trong cuộc cho biết tư lệnh CENTCOM, tướng Michael E Kurilla đã vạch ra một chiến dịch kéo dài từ 8-10 tháng cho Mỹ. Ông Kurilla đề xuất phá vỡ hệ thống phòng không của Houthi trước khi tiến hành tiêu diệt hàng ngũ lãnh đạo. Về cơ bản, đây chính là chiến thuật của Israel để chống Hezbollah ở Li Băng.

Mặc dù ông Trump đã chấp thuận chiến dịch không kích, ông muốn phải chứng minh được hiệu quả sau một tháng. Tuy nhiên, báo cáo cập nhật mà ông nhận được lại cho thấy Mỹ có khả năng sẽ vướng vào một cuộc xung đột “tốn kém, vô thời hạn”.

Đến thời điểm đó, Houthi đã hạ gục 7 UAV MQ-9 của Mỹ, mỗi chiếc có giá khoảng 30 triệu USD. Mỹ còn mất ít nhất hai máy bay chiến đấu F-18 rơi khỏi tàu sân bay khi cố gắng né tránh hỏa lực của Houthi.

Các quan chức Mỹ cho biết một số máy bay phản lực F-16 và một máy bay chiến đấu tàng hình F-35 suýt nữa đã bị bắn hạ. Trang The War Zone dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết F-35 đã phải cơ động để tránh bị tên lửa đất đối không của Houthi bắn trúng.

Đến ngày 5.5, ông Trump đã sẵn sàng kết thúc chiến dịch. Và một ngày sau, ông tuyên bố chấm dứt.

Theo đài NBC News, chiến dịch này đã “khiến nước Mỹ thiệt hại hơn 1 tỉ USD kể từ tháng 3, bao gồm hàng ngàn quả bom và tên lửa được sử dụng trong các cuộc không kích”.

Trong một tuyên bố, Houthi cho biết lập trường của họ đối với Gaza không thay đổi và “thỏa thuận ban đầu” với Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến sự ủng hộ của họ đối với người Palestine.