
TPHCM đang sôi động với triển lãm Doraemon, nơi người lớn và trẻ em có cơ hội gặp gỡ chú mèo máy huyền thoại đã gắn bó với nhiều thế hệ. Sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày phim điện ảnh Doraemon ra mắt công chúng.

Trưng bày trước sảnh tòa nhà Landmark 81, triển lãm Doraemon đã thu hút đông đảo công chúng với hai mươi mô hình Doraemon đa dạng về vẻ mặt và kích thước.
“Mặc dù thời tiết khá nắng nóng nhưng các con của tôi đều tỏ ra rất hứng thú với chú mèo máy Doraemon bước ra từ các trang truyện tranh”, anh Nguyễn Dũng chia sẻ.

Triển lãm mở cửa miễn phí từ 10h đến 20h hàng ngày, tạo sân chơi tương tác cho người hâm mộ cùng chia sẻ ký ức tuổi thơ. Không gian triển lãm còn trưng bày 45 tập phim điện ảnh qua các năm.

Doraemon, chú mèo máy từ bộ truyện tranh cùng tên của Fujiko Fujio, đã trở thành biểu tượng không thể thiếu trong văn hóa tuổi thơ Việt Nam kể từ khi ra mắt vào năm 1992.

“Tình cờ đi ngang qua, ghé vào triển lãm mang về vô số ký ức tuổi thơ khi xem lại mô hình và phim về Doraemon”, bạn Nguyễn Nhật Hoàng nói.

Bộ sưu tập 44 mô hình mini tái hiện 44 cuộc phiêu lưu của Doraemon, minh họa chi tiết mỗi câu chuyện trên màn ảnh rộng.

Triển lãm cũng giới thiệu bộ phim “Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh”, dự kiến ra mắt tại rạp Việt vào ngày 23/5.

Phim do Teramoto Yukiyo đạo diễn, theo chân nhóm bạn Doraemon trong cuộc phiêu lưu kỳ thú ở thế giới tranh vẽ. Họ gặp gỡ những người bạn mới và đối mặt với thử thách để tìm viên ngọc huyền thoại Artoria Blue.

Sự kiện thu hút nhiều thế hệ, từ trẻ em đến người lớn từng lớn lên với những cuốn truyện tranh Doraemon.

Dù đã 45 năm trôi qua, Doraemon vẫn là người bạn thân thương của bao thế hệ, mang lại niềm vui mỗi khi nhớ đến. Triển lãm còn trình chiếu lại ba phim điện ảnh Doraemon ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Không chỉ là triển lãm, sự kiện còn là nơi kết nối cảm xúc giữa mọi thế hệ, kéo dài đến hết ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.