Quá trình DJ Thái Lan bị bắt cóc, sát hại

Vụ DJ Thái Lan Tatae bị bắt cóc, sát hại và phi tang xác đang gây xôn xao dư luận xứ chùa vàng
ẢNH: SANOOK
Theo Khaosod, vào rạng sáng 14.5, DJ Thái Lan Tatae (tên thật: Waraphong Khunsrijaturong, 33 tuổi) vừa hoàn thành công việc tại một hộp đêm ở Kanchanaburi (Thái Lan) và rời đi thì bị bám đuôi và cưỡng ép lên một chiếc xe lạ rồi mất tích từ đó. Gia đình Waraphong đã đến sở cảnh sát địa phương trình báo về vụ mất tích của nam DJ, lo lắng trước sự an toàn của anh khi họ mất liên lạc.
4 ngày sau, thi thể của DJ Tatae được tìm thấy trong một khu rừng hẻo lánh ở huyện Muang Kanchanaburi. Theo Bangkok Post, cảnh sát và nhân viên cứu hộ phải di chuyển bằng xe bốn bánh trong 20 phút và đi bộ thêm 5 phút mới đến được hiện trường. Thi thể của Waraphong Khunsrijaturong được phát hiện trong tình trạng đang phân hủy, nạn nhân nằm nghiêng một bên, hai tay bị trói chặt sau lưng, một bên thái dương có hai vết thương do đạn bắn.
Một người dân làng nói với cảnh sát rằng ông đã nhìn thấy thi thể từ 3 ngày trước đó nhưng vì quá sợ hãi nên không dám đến gần. Sau khi đọc được thông tin về việc DJ Tatae mất tích, người này đã quay lại hiện trường, phát hiện thi thể ở đó mặc trang phục tương đồng với trang phục của Tatae trước khi mất tích nên báo cảnh sát.

Thi thể của DJ xấu số được tìm thấy ở khu rừng hẻo lánh trong tình trạng đang phân hủy
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KHAOSOD
Với những dấu vết thu thập được tại hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu đặt nghi vấn DJ Tatae bị giết hại ở một nơi khác sau đó hung thủ chở xác đến khu rừng hẻo lánh để phi tang. Thi thể của nạn nhân được chuyển đến Viện Pháp y để khám nghiệm tử thi chi tiết.
Hai người đàn ông được xác định là Thanadet và Wikool, bị tình nghi lái xe bán tải màu trắng để bắt cóc DJ Tatae vào rạng sáng 14.5. Sau khi bị cơ quan chức năng bắt giữ, cả hai đều phủ nhận mọi cáo buộc. Cảnh sát cũng tiến hành truy tìm một người đàn ông khác lái chiếc xe hơi màu đen đến nhà của Thanadet và Wikool ở khu vực thuộc quận Muang. Chiếc xe màu đen có liên quan đến vụ án được tìm thấy ở khu vực Photharam, Ratchaburi. Phương tiện này đã được rửa sạch sẽ nhưng camera hành trình cho thấy chiếc xe từng đi vào khu vực rừng sâu ở Kanchanaburi gần địa điểm tìm thấy thi thể, cách nơi bắt cóc khoảng 20 km.
Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành cuộc điều tra mở rộng với việc bắt giữ thêm một số nghi phạm có liên quan nhằm làm rõ cái chết của DJ 33 tuổi. Ông Wichian – cha của nạn nhân, cho biết vụ giết người này rất tàn ác và hy vọng cảnh sát sẽ làm hết sức để tìm ra thủ phạm sát hại con trai mình.
Nghi vấn bị trả thù vì qua lại với bạn gái ‘ông trùm’

DJ Tatae được cho là có mối quan hệ với bạn gái của một “ông trùm” buôn ma túy trước khi bị giết
ẢNH: SANOOK
Sau cái chết của DJ Tatae, cơ quan chức năng đang đặt nghi vấn anh này bị trả thù tình cảm. Theo Khaosod, Premyuda – bạn gái của nam DJ này tiết lộ trước khi xảy ra sự việc thương tâm, anh có mối quan hệ với một phụ nữ tên Nam. Cô nhiều lần cảnh báo bạn trai tránh xa người phụ nữ này vì nghe nói Nam là bạn gái một ông trùm buôn bán ma túy. Tatae đảm bảo với bạn gái rằng mình không còn dây dưa với người kia song Premyuda không tưởng tượng được rằng sự việc lại đi đến kết cục này. Thậm chí, có tin đồn “ông trùm” này từng sai đàn em đến cảnh cáo Tatae nhưng anh không “nghe lời”.
Cha của Tatae sốc trước cái chết thương tâm của con trai song ông chia sẻ bản thân đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cuối cùng đã tìm được thi thể của nam DJ. Tối 18.5, ông cùng luật sư đã đến cơ quan cảnh sát ở Kanchanaburi nộp đơn khiếu nại chống lại những kẻ bắt cóc với cáo buộc giết người có chủ đích và phi tang xác.

Gia đình của DJ quá cố làm việc với cảnh sát vào hôm 18.5
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KHAOSOD
Theo CH7 hôm 20.5. thi thể của DJ Tatae đã được đưa về nhà để tổ chức tang lễ. Gia đình dự kiến cầu nguyện cho anh trong 3 đêm trước khi tiến hành hỏa táng.
Cái chết của DJ Tatae không chỉ là cú sốc lớn với gia đình, bạn bè của anh mà còn gây chấn động dư luận xứ chùa vàng bởi mức độ ra tay tàn ác, nguy hiểm của hung thủ đồng thời mở ra những mối nghi ngờ về mối quan hệ giữa nạn nhân và băng đảng tội phạm.