Loạt tour Nhật bị hủy vì cảnh báo động đất trong truyện tranh

Loạt tour Nhật bị hủy vì cảnh báo động đất trong truyện tranh

bởi

trong

Truyện tranh cảnh báo về trận động đất có thể xảy ra vào tháng 7 năm nay khiến nhiều du khách lo lắng và hủy chuyến du lịch đến Nhật Bản.

Tác phẩm “The Future I Saw” – “Tôi đã thấy tương lai” do họa sĩ Ryo Tatsuki xuất bản năm 1999 có đoạn cảnh báo về một thảm họa lớn xảy ra vào tháng 3/2011, trùng với thời điểm trận động đất xảy ra ở vùng Tohoku, miền bắc Nhật Bản.

Trong bộ truyện tiếp theo phát hành năm 2021, tác giả dự đoán một trận động đất sẽ xảy ra vào ngày 5/7 năm nay, do một vết nứt dưới đáy biển Nhật Bản và Philippines, có thể gây ra sóng thần cao gấp ba lần thảm họa ở Tohoku.





Loạt tour Nhật bị hủy vì cảnh báo động đất trong truyện tranh

Nhật Bản là điểm đến nhận nhiều đồn đoán về thảm họa. Ảnh: Issei Kato/Reuters

Nhà phong thủy và diễn viên truyền hình Hong Kong Qi Xian Yu với biệt danh Master Seven kêu gọi mọi người hạn chế đến Nhật Bản từ tháng 4 năm nay. Một số nhà ngoại cảm Nhật Bản và Hong Kong cũng đưa ra cảnh báo tương tự dù không có bằng chứng. Những lời lan truyền khiến khách du lịch từ Trung Quốc và Hong Kong – thị trường nguồn lớn thứ hai và thứ tư của Nhật Bản hủy tour hàng loạt. Các nền tảng mạng xã hội cũng tràn ngập các bài đăng cảnh báo du lịch Nhật Bản.

CN Yuen, giám đốc công ty lữ hành WWPKG có trụ sở tại Hong Kong, cho biết lượng đặt phòng ở Nhật Bản giảm một nửa trong dịp lễ Phục sinh và dự kiến giảm tiếp trong hai tháng tới.

“Nỗi lo từ những lời đồn đoán đã khiến nhiều người bất an và muốn hoãn chuyến đi ngay lập tức”, Yuen nói.

Nhật Bản nằm trên vành đai lửa – khu vực quanh Thái Bình Dương thường xuyên xảy ra động đất và phun trào. Nỗi lo về thảm họa tăng sau khi chính phủ đưa ra cảnh báo hồi tháng 1 về 80% khả năng xảy ra một trận động đất nghiêm trọng tại rãnh Nankai, phía nam Nhật Bản trong vòng 30 năm tới. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng cảnh báo thiếu cơ sở.





Bìa truyện tranh Nhật Bản The Future I Saw. Ảnh: Mai Takiguchi/CNN

Bìa truyện tranh Nhật Bản “The Future I Saw”. Ảnh: Mai Takiguchi/CNN

Các tác phẩm của Tatsuki chủ yếu nhận được sự quan tâm của độc giả ở khu vực Đông Á. Người hâm mộ tin rằng cô có khả năng nhìn thấy trước tương lai qua những giấc mơ. Nữ họa sĩ từng vẽ phiên bản hoạt hình của chính mình và kể lại các câu chuyện dựa trên những gì cô mơ thấy. Điều đặc biệt là một số câu chuyện lại trùng hợp với các sự kiện xảy ra ngoài đời thật.

Tatsuki bắt đầu được nhiều người biết đến không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở các nước châu Á như Thái Lan và Trung Quốc, sau khi cuốn truyện cô xuất bản năm 1999 có tên “Thảm họa lớn vào tháng 3/2011” được cho là đã tiên đoán chính xác trận động đất xảy ra năm đó. Trận địa chấn gây ra sóng thần khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, ảnh hưởng hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi và gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất kể từ sau Chernobyl. Nữ tác giả dịch truyện sang tiếng Trung và bán được 900.000 bản.

Người hâm mộ cũng tin rằng cô có thể dự đoán cái chết của công nương Diana, ca sĩ Freddie Mercury và đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, một số người chỉ trích những dự đoán của cô quá mơ hồ và không đáng tin.

Các nhà địa chấn học cho biết không thể dự đoán thời điểm động đất một cách chính xác. Văn phòng nội các Nhật Bản vào đầu tháng 5 cho biết chưa nhận thấy chính xác có dấu hiệu xảy ra động đất.

Yoshihiro Murai, thống đốc tỉnh Miyagi – khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất năm 2011, lên tiếng phản đối mê tín dị đoan gây ảnh hưởng tới ngành du lịch Nhật Bản.

“Những tin đồn thiếu khoa học lan truyền trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến ngành du lịch là vấn đề nghiêm trọng”, thống đốc nói.

Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin về một người tự xưng là nhà ngoại cảm đến từ Nhật Bản, dự đoán trận động đất lớn xảy ra tại vịnh Tokyo vào ngày 26/4, khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, thực tế không có sự cố nào xảy ra vào ngày đó.

Theo Mainichi Shimbun, nữ tác giả bày tỏ quan điểm tích cực khi những dự đoán của cô có thể giúp mọi người chuẩn bị tốt hơn trước các tình huống khẩn cấp. Cô cũng khuyến cáo không nên quá tin tưởng một cách mù quáng, mà cần hành động dựa trên lời khuyên của các chuyên gia.

Du khách Hong Kong Samantha Tang đã hoãn chuyến đi đến bãi biển Wakayama cách tỉnh Osaka khoảng 80 km về phía nam vào tháng 8. Một du khách khác, Oscar Chu, 36 tuổi, du lịch Nhật Bản nhiều lần mỗi năm nhưng cũng đã thay đổi ý định trong năm nay.

“Tốt nhất là tránh vì sẽ rất rắc rối nếu động đất thực sự xảy ra”, ông nói và cho biết cũng lo ngại tình trạng hỗn loạn và gián đoạn chuyến bay sau đó.

Nhật Bản vẫn là điểm đến hấp dẫn dù có nhiều thông tin nhiễu loạn khiến khách du lịch lo ngại đến đất nước này.

Theo Cơ quan du lịch quốc gia, Nhật Bản chứng kiến lượng khách tăng vọt kỷ lục với 10,5 triệu người trong ba tháng đầu năm 2025, trong đó có 2,36 triệu du khách Trung Quốc, tăng 78% so với năm ngoái. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đón khoảng 647.600 khách Hong Kong, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tháng 3 có 343.000 người Mỹ đã đến thăm Nhật Bản, cùng với 68.000 người Canada và 85.000 người Australia.

Vic Shing, đến từ Hong Kong, nằm trong số những người không thay đổi kế hoạch và vẫn thực hiện chuyến nghỉ dưỡng ở Tokyo và Osaka vào tháng 6 năm nay.

“Dự đoán động đất chưa bao giờ chính xác”, Shing nói và cho biết nếu động đất thật sự xảy ra thì cũng không quá lo ngại về cách Nhật Bản quản lý thảm họa.

Hà Phương (Theo CNN)