
Bà Thành, nổi tiếng với danh hiệu The Lunch Lady, đã đột tử sau khi lên cơn ngừng tim ở sân bay quốc tế Pearson của thành phố Toronto hôm 19.5 (giờ địa phương). Theo blogTO, dù nỗ lực cấp cứu hơn 1 giờ nhưng đội ngũ y tế đã không thể cứu sống bà. Bà hưởng dương 59 tuổi.
Năm 2009, “vua ẩm thực” Mỹ Anthony Bourdain tình cờ ghé quán của bà Thành khi quay chương trình truyền hình “No Reservations”. Ông Bourdain (người đã qua đời vào năm 2021) đã cực kỳ ấn tượng với các món ăn của bà và gọi tên bà là “The Lunch Lady”.
Cuộc gặp định mệnh trên là bước ngoặt để quán ăn của bà Nguyễn Thị Thành trở thành điểm đến ẩm thực của nhiều du khách khi đến TP.HCM.
Năm 2020, The Lunch Lady mở nhà hàng chính thức đầu tiên ở Vancouver, và với sự hỗ trợ của bếp trưởng Benedict Lim, nhà hàng nhận được 3 giải thưởng Bib Gourmand liên tiếp của Cẩm nang Michelin từ năm 2022 đến 2024.
Vào thời điểm đến Toronto, bà Thành đang chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa nhà hàng mới ở thành phố vào ngày 3.6. Tuy nhiên, dự định này đã dang dở sau cái chết bất ngờ của người phụ nữ với huyền thoại “The Lunch Lady”.