Độc thân gần 10 năm, nam quản lý U60 không ngại lên tivi hôn má bạn gái mới

Độc thân gần 10 năm, nam quản lý U60 không ngại lên tivi hôn má bạn gái mới

bởi

trong

Trong tập mới của chương trình Bạn muốn hẹn hò, MC Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối Bùi Quang Đẩu (53 tuổi, trưởng ban quản lý chợ Vĩnh Hải ở Nha Trang) với Nguyễn Thị Hoài Thảo (43 tuổi, làm tại thư viện tỉnh ở Bà Rịa – Vũng Tàu).

Trước khi công tác tại ban quản lý chợ, Quang Đẩu từng có 3-4 năm đi bộ đội. Sau đó, anh chuyển ngành làm cho đội tuyên án thành phố, từng làm tại công ty dệt.

Mô tả về bản thân, Quang Đẩu cho biết, anh là người hòa đồng, nhanh nhẹn, việc gì cũng làm được. Nhưng anh hơi nóng tính, nhiều khi gây mất lòng, nhất là với vợ. Anh kết hôn vào năm 2002 và chia tay vào năm 2017.

Mẹ đơn thân nghẹn ngào kể về biến cố, mất chồng vì ung thư (Video: Bạn muốn hẹn hò).

Khi được hỏi về nguyên nhân chia tay, Quang Đẩu thừa nhận có nhiều lỗi sai nên bị “vợ đuổi ra khỏi nhà”. Con lớn là sinh viên năm hai, đang đi du học ở Nepal. Con trai nhỏ (10 tuổi) đang sống cùng mẹ. Sau biến cố, anh đã biết lỗi sai và sửa chữa, muốn làm lại từ đầu.

Ở phía bên cạnh, Hoài Thảo nghẹn ngào khi kể về biến cố cuộc đời. Đến nay, chồng cô mất được 10 năm. Hai con gái còn nhỏ nên cô vừa làm mẹ, vừa làm cha, kiêm nhiều vai trò. Do đó, cô rèn luyện cho các con tự làm những công việc trong nhà để mẹ yên tâm ra ngoài làm việc.

Chia sẻ cụ thể, Hoài Thảo và người chồng đầu tiên chỉ bên nhau được vài tháng thì bị gia đình ép chia tay. Sau đó, cả Thảo và con đều bị bệnh. Lúc này, cô được bạn giới thiệu người đàn ông mới. Qua một thời gian được chăm sóc, Hoài Thảo quyết định gắn kết với người này.

Tuy nhiên, gia đình và bạn bè khuyên Hoài Thảo chia tay người thứ hai vì anh bị ung thư, không muốn cô vất vả thêm. Nhưng với tính cách hay thương người, Thảo không nỡ chia tay, dù khi ấy chưa cưới. 2-3 năm sau, họ có con rồi chồng mất.

Mẹ đơn thân lay động trái tim trưởng ban quản lý hơn 10 tuổi (Video: Bạn muốn hẹn hò).

Sau biến cố, Hoài Thảo suy sụp và bị bệnh nặng gần 10 năm. Khi ấy, cô đã muốn buông xuôi tất cả rồi tự vực dậy chữa bệnh lúc nghĩ về các con. Cô một mình nuôi con (con lớn lớp 10, con nhỏ lớp 7), đưa các con từ Quảng Trị vào Vũng Tàu lập nghiệp. Hiện tại, cô thuê nhà sống cùng các con.

Vì vậy, Hoài Thảo muốn người đàn ông bên cạnh phải kiên cường, bản lĩnh và biết mình muốn gì. Đặc biệt, nhà gái cho biết: “Nghèo tiền thì chấp nhận được, chứ nghèo ý chí em không chấp nhận được”. Cô không thích người nhu nhược, hút thuốc, nhậu nhẹt và cờ bạc.

Nghe câu chuyện của nhà gái, Quang Đẩu cảm thấy thương và xúc động. Anh mong bạn gái có sự chung thủy, có thể chấp nhận cái xấu của đối phương.

Lần đầu gặp gỡ, Quang Đẩu mang theo quà tặng và một bức thư tay để tặng cho đối phương. Nhưng vì run, anh nhờ nhà gái đọc thay. Sau đó, Hoài Thảo cũng tặng nhà trai tập thơ mà cô yêu thích và thuốc chăm sóc sức khỏe.

Độc thân gần 10 năm, nam quản lý U60 không ngại lên tivi hôn má bạn gái mới

Quang Đẩu hôn má Hoài Thảo sau khi được ghép đôi thành công (Ảnh: Chụp màn hình).

Tiếp đến, Quang Đẩu bày tỏ sự cảm thán và ngưỡng mộ trước tinh thần kiên cường của nhà gái khi đối mặt với biến cố. Anh cũng thể hiện mong muốn có cơ hội được tìm hiểu nhà gái, tiến xa hơn nếu thấy phù hợp và không có quan ngại gì về hoàn cảnh của cô.

Tuy nhiên, Quang Đẩu không thể vào Vũng Tàu, chỉ có thể ở Nha Trang do có nhà và công việc ổn định. Hoài Thảo cho rằng, công việc hay chỗ ở không phải vấn đề, chỉ cần hai người có sự hòa hợp và thật lòng yêu thương nhau.

Cuộc se duyên kết thúc với hai sự đồng ý hẹn hò. Như bao cặp đôi khác, Quang Đẩu cũng trao cho Hoài Thảo nụ hôn đầu trên má.