Tiền đạo Cristiano Ronaldo ghi một bàn từ hai cú sút phạt đền, khi Al Nassr thắng đội khách Al Khaleej 2-0 ở vòng áp chót Saudi Pro League.
Phút 62, hậu vệ Sultan Al Ghannam bị phạm lỗi trong cấm địa Al Khaleej. Trọng tài thổi phạt đền cho Al Nassr, mở ra cơ hội cho Ronaldo ghi bàn. Thủ quân chủ nhà sút phạt đền chìm về góc trái, đưa bóng trúng mép ngoài cột dọc và đi hết biên ngang. Tiền đạo 40 tuổi đập hai tay lên đùi, rồi đứng chống nạnh. Trên khán đài, một CĐV chủ nhà ôm đầu và há mồm kinh ngạc.
Đây là lần đầu Ronaldo đá hỏng phạt đền, kể từ pha bỏ lỡ 11m trong trận Bồ Đào Nha thắng Đan Mạch 5-2 tại tứ kết UEFA Nations League ngày 23/3/2025. Trong chín cú sút phạt đền gần nhất, anh cũng chỉ ghi sáu bàn, tỷ lệ thành công chỉ 67%. Trong khi, tỷ lệ này trong sự nghiệp của siêu sao Bồ Đào Nha là 84%.

Ronaldo ôm tiền đạo Jhon Duran trong trận Al Nassr thắng Al Khaleej trên sân Al Awwal Park, thành phố Riyadh, Arab Saudi tối 21/5/2025. Ảnh: ANFC
Đến phút cuối, Ronaldo tự kiếm thêm một quả phạt đền. Từ pha phá bóng không tốt của hậu vệ đội khách, thủ quân Al Nassr đẩy bóng qua thủ môn và bị phạm lỗi. Lần này, anh vẫn sút về góc thấp bên trái, trúng mép trong lưới, ấn định thắng lợi 2-0. Sau khi ghi bàn, Ronaldo giơ hai tay lên ra dấu xin lỗi người hâm mộ, cho những pha bỏ lỡ trước đó.
Bàn mở tỷ số của Al Nassr do tiền đạo 21 tuổi Jhon Duran ghi ở phút 75. Trung phong Colombia chỉ dứt điểm hai lần trong trận, nhưng ghi một bàn với cú đánh đầu trong thế khó.
dứt điểm 9 lần, trong đó hai lần đá trúng cột dọc. Anh có cơ hội tốt ở phút 44, với pha ngoặt bóng vượt qua đồi thủ, nhưng lại sút vào giữa khung thành, trúng chân thủ môn bật ra. Đến phút 73, anh suýt ghi tuyệt phẩm với cú sút chìm từ rìa cấm địa, dội cột dọc.
Ronaldo chỉ tập một buổi trước trận này, sau gần hai tuần vắng mặt vì chấn thương. Đây có thể là trận cuối cùng Ronaldo chơi trên sân nhà của Al Nassr, khi hợp đồng của anh sẽ hết hạn cuối mùa này. Hai bên vẫn chưa có động thái gia hạn, còn đội trưởng muốn .
Giành ba điểm, Al Nassr vẫn giậm chân ở vị trí thứ tư, không còn cơ hội dự AFC Champions League mùa sau. Ba suất của Arab Saudi đã thuộc về Al Ittihad, Al Hilal và Al Ahli.
Dù vậy, Ronaldo tiến gần giải thưởng Vua phá lưới Saudi League mùa này, với 24 bàn thắng. Ba cầu thủ đứng sau, Karim Benzema, Ivan Toney và Abderrazak Hamdallah, đang có 21 bàn.
Ở vòng cuối, Al Nassr làm khách trên sân của Al Fateh tối 26/5.
Xuân Bình