Nỗ lực bất thành của CLB nữ TP.HCM

Nỗ lực bất thành của CLB nữ TP.HCM

bởi

trong
Nỗ lực bất thành của CLB nữ TP.HCM

Huỳnh Như (trái) bất lực trước cầu thủ Wuhan Jiangda – Ảnh: N.K.

Suốt cả hiệp một, CLB nữ TP.HCM chỉ được hưởng 2 quả phạt góc. Còn tính cả trận, đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi không có cú sút nào thật sự nguy hiểm.

Bất lực

Từ đầu giải đến giờ, CLB nữ TP.HCM chỉ đá vào buổi tối. Do đó, khi đá vào lúc 16h (giờ Trung Quốc) nóng 35 độ C, các cầu thủ nữ TP.HCM đã bị hóc nắng và không thể thi đấu tốt như kỳ vọng trước đội chủ nhà Wuhan Jiangda vốn mạnh hơn hẳn.

Khó khăn càng ập đến với CLB nữ TP.HCM khi trung vệ Cù Thị Huỳnh Như phải rời sân ở phút 14 do chấn thương. Vì thế cũng dễ hiểu khi bóng gần như chỉ lăn bên phần sân CLB nữ TP.HCM trong suốt phần lớn thời gian của hiệp một.

Phòng ngự kiên cường nhưng CLB nữ TP.HCM vẫn phải vào lưới nhặt bóng ở phút 35 sau pha dứt điểm của Wang Shuang – chân sút kỳ cựu của đội tuyển nữ Trung Quốc hiện tại. Tỉ số thậm chí còn cao hơn nữa nếu như thủ môn Quách Thu Em không dưới hai lần cứu thua ngoạn mục. Đặc biệt là tình huống đẩy bóng ra ngoài sau pha dứt điểm của chân sút người Kenya Terry Engesha trong pha đối mặt ở cuối hiệp một.

Những điều chỉnh nhân sự của HLV Đoàn Thị Kim Chi ở giờ nghỉ đã giúp CLB nữ TP.HCM chơi tốt hơn trong đầu hiệp hai. Nhưng cũng ngay lập tức chủ nhà Wuhan Jiangda đã dập tắt hy vọng của CLB nữ TP.HCM sau bàn thắng từ cú sút xa đẹp mắt nhưng cũng không kém phần may mắn của Song Duan ở phút 54.

Huỳnh Như chơi đầy cố gắng ở trận này, nhưng tuổi tác lẫn đẳng cấp vượt trội của các cầu thủ chủ nhà đã khiến cô và CLB nữ TP.HCM bất lực trong việc xuyên thủng hàng thủ đối phương và ghi bàn thắng, đành chấp nhận thất bại. 

Nhìn lại để chuẩn bị tốt hơn

Trên thực tế, nếu các ngoại binh của CLB nữ TP.HCM có chất lượng tốt hơn, mọi thứ có thể sẽ khác hẳn. Tiền đạo người Mỹ Sabina hầu như không thể hiện được gì trước các cầu thủ Trung Quốc và phải rời sân sau hiệp một.

Tiền vệ người Mỹ gốc Nhật Sakura Yoshida cũng hoàn toàn lép vế với các đối thủ ở khu vực giữa sân. Điều này buộc HLV Kim Chi phải thay cô bằng cầu thủ nội. Trong khi đó, tiền vệ Maria Khan thì không thể ra sân do không có thể trạng tốt nhất.

Nhưng thua 0-2 trước đối thủ mạnh hơn thật ra không có gì phải buồn, đặc biệt là khi đã chiến đấu hết mình trong cái nắng gay gắt. Nhưng các cầu thủ nữ TP.HCM đến Trung Quốc với khát vọng viết tiếp hành trình lịch sử, nên nỗi buồn vì thế vẫn cứ len lỏi trong từng thành viên đội bóng, kéo dài từ sân bóng cho đến khi về lại khách sạn. Với các cầu thủ nữ TP.HCM, Wuhan Jiangda không mạnh hơn Abu Dhabi mà đội từng ngược dòng thắng 5-4 ở tứ kết. Do đó, thất bại khiến họ không cam tâm.

Nhưng dù sao CLB nữ TP.HCM cũng có quyền tự hào và xứng đáng nhận được những lời khen cho những nỗ lực của mình. Từ chỗ không có nhiều kỳ vọng ở sân chơi nữ châu lục lần đầu tiên được tổ chức, đoàn quân của HLV Kim Chi đã đi một mạch đến bán kết.

Nên nhớ, so với các đội bóng khác vào đến tứ kết, CLB nữ TP.HCM không được đầu tư tốt bằng cả về con người lẫn kinh phí. Cơ sở vật chất cho đội bóng tập luyện cũng còn nhiều hạn chế. Nên khi sang Vũ Hán và chứng kiến sân tập (sân vận động chính tại đây cực kỳ đẹp và hiện đại), các cầu thủ nữ TP.HCM đã không khỏi phấn khích.

CLB nữ TP.HCM vẫn còn cơ hội chinh phục thành tích mới ở AFC Champions League nữ 2025 – 2026, khi vẫn tham dự với tư cách nhà vô địch nữ Việt Nam. Giờ là lúc CLB nữ TP.HCM nhìn lại những hạn chế của mình, đầu tư lực lượng tốt hơn mà đặc biệt là ngoại binh để có thể mơ tiếp tục tiến xa ở sân chơi châu lục.