Ngày 22/5, thay mặt bạn đọc, phóng viên Dân trí đến thăm và trao bảng tượng trưng số tiền 134.788.888 đồng tới gia đình bà Trang Thị Tuyết Trang (SN 1980, ngụ phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, Hậu Giang). Bà Trang là nhân vật trong bài viết “Chồng phụ hồ nuôi vợ ung thư “ruột để ngoài da”, lo con thơ thất học“, đăng ngày 1/4.

Phóng viên báo Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền 134.788.888 đồng tới gia đình bà Trang (Ảnh: Minh Quang).
Số tiền trên do bạn đọc Dân trí ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo. Toàn bộ số tiền đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông Huỳnh Văn Sang (chồng bà Trang) để ông lo chi phí chữa bệnh cho vợ.
Sức khỏe bà Trang đã đỡ hơn nhiều. Bà khoe, từ khi được bạn đọc Dân trí ủng hộ, bà có điều kiện để trị bệnh, không còn phải lo lắng tiền viện phí, thuốc men mỗi lần nhập viện chữa ung thư. Có lẽ nhờ thế, tinh thần bà tốt hơn, có động lực điều trị bệnh.
“Tôi mừng lắm, mừng không ngủ được luôn vì không nghĩ được mọi người quan tâm, giúp đỡ nhiều như thế. Số tiền này như chiếc phao cứu sinh cả gia đình tôi. Chúng tôi đã trả hết nợ nần và còn có tiền lo cho đứa con đang học lớp 6”, bà Trang xúc động nói.
Ông Huỳnh Văn Sang cho biết, nhờ số tiền bạn đọc giúp đỡ, ông đã trích ra hơn 40 triệu đồng để trả nợ do chữa bệnh cho vợ trong thời gian qua. Ngoài ra, ông còn gửi tiết kiệm 50 triệu đồng để dành cho con trai ăn học, số còn lại ông dùng vào việc điều trị bệnh cho vợ.
Những ngày qua, bà Trang cũng khỏe lên nhiều. Sau khi vợ hết đợt hóa trị ở bệnh viện, ông Sang về nhà làm phụ hồ để kiếm thêm thu nhập trang trải.
Như Dân trí đã đưa tin, 4 năm qua, bà Trang mang trong mình căn bệnh u ác đại tràng giai đoạn 4 (hạch thượng đòn, di căn phổi). Trải qua nhiều ca phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, sức khỏe bà Trang ngày một suy kiệt. Bà đã phải cắt bỏ hậu môn, mở đường bài tiết qua bụng.

Trải qua nhiều ca phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, sức khỏe bà Trang ngày một suy kiệt. Bà đã phải cắt bỏ hậu môn, mở đường bài tiết qua bụng (Ảnh: Bảo Kỳ).
Ông Sang làm phụ hồ, kiếm khoảng 200.000-250.000 đồng/ngày. Từ khi vợ bệnh, ông ít làm hơn vì chở vợ lên Cần Thơ điều trị bệnh. Mỗi chuyến đi mất cả tuần, có khi 2 tuần mới xuất viện. Làm việc không đều đặn nên ít người mướn, vì thế ông thất nghiệp triền miên, không đủ khả năng lo cho vợ con.
Vợ chồng bà Trang có 2 người con, con gái lớn đã lập gia đình, còn con trai út là Huỳnh Sang Trọng đang học lớp 6A2, trường THCS Nguyễn Du (TP Ngã Bảy). Với tình trạng hiện tại, Trọng có nguy cơ nghỉ học sớm vì gia đình không đủ điều kiện lo tiền học hành, sách vở.