Tuổi trung niên em tìm người bạn đời không cần cưới

Tuổi trung niên em tìm người bạn đời không cần cưới

bởi

trong
Tuổi trung niên em tìm người bạn đời không cần cưới

Em chỉ muốn được yêu lần nữa, một tình yêu không phô trương hay ồn ào, bình thản nắm tay nhau cùng trải qua những tháng năm bình dị.

Em là một người phụ nữ bước vào độ tuổi trung niên, sinh năm 1981, tính cách độc lập thẳng thắn, không mè nheo hay bánh bèo, bên ngoài thừa hưởng nét dịu dàng từ mẹ người Huế với dáng cao thanh mảnh, tóc dài và da trắng. Em chưa bao giờ nhuộm uốn tóc hay sơn móng tay, luôn chú trọng chăm sóc bản thân, ăn uống lành mạnh và luyện tập yoga mỗi ngày nên bề ngoài trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều (có thể một phần do sống độc thân và không sinh con sau ly hôn). Em có công việc ổn định, dư dả thời gian, độc lập tài chính, có nhà riêng và một vài bất động sản tự mua. Ước mong sau này về quê sống an yên tuổi già chứ không thích ở thành phố lớn (hiện tại em được thừa hưởng một căn nhà vườn nho nhỏ cách Sài Gòn 50 km).

Nếu em tìm thấy người đặc biệt ấy, em tin mình có đủ sự tinh tế, trưởng thành để xây dựng một mối quan hệ lâu dài và vững chắc, vì gia đình em không hề phức tạp. Cha mẹ đã mất; anh chị em đều là tri thức (bác sĩ, nha sĩ, giảng viên đại học đủ cả), thành đạt và đã có gia đình riêng, bản thân em cũng không có con cái nên không vướng bận điều gì. Em mong sẽ tìm thấy một người phù hợp và thú vị để cùng đồng hành, một người bạn đời chung thủy. Em không mong cầu ràng buộc bằng một đám cưới hay tờ giấy kết hôn. Em chỉ muốn được yêu lần nữa, một tình yêu không phô trương hay ồn ào, bình thản nắm tay nhau cùng trải qua những tháng năm bình dị, không cần lúc nào cũng gặp nhau nhưng biết đối phương luôn ở đó, quan tâm và chia sẻ. Mỗi ngày sẽ không cần nhắn tin hay gọi điện quá nhiều nhưng khi rảnh lập tức hỏi thăm nhau, cùng biết cách sắp xếp để dung hòa cuộc sống và công việc để không mang đến cho nhau sự ưu phiền.

Có câu nói em nghe được rất hay, đại ý là hãy yêu người tạo ra thời gian rảnh để gặp bạn, chứ không phải người chỉ đến với bạn khi họ rảnh. Em không có thói quen kiểm soát, sự chung thủy và chân thành tự nhiên sẽ tồn tại bởi có sự tôn trọng lẫn nhau. Em muốn quen một người không cần dắt em vào những nhà hàng xa hoa hay mua cho em những món quà đắt tiền (vì em đã tự trải nghiệm bằng sức mình suốt những năm tháng tuổi trẻ), em chỉ muốn yêu một người mà ở bên họ, em được thoải mái nắm tay đi dạo phố đông, không ngại ghé vào những quán xá giản dị bên đường. Hay đơn giản là một buổi tối hẹn hò ở góc quán cà phê yên tĩnh, ngồi cùng nhau thủ thỉ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, hay những ngày cuối tuần thư giản ở nhà, cùng vào bếp nấu ăn hay làm bánh và xem phim (em nấu ăn từ nhỏ nên các món tây ta đều nấu rất ngon, em khá kén chọn khẩu vị). Hay hôm nào rảnh và ngẫu hứng lái xe đi về miền quê đổi gió, bật mí em là tay lái rất cừ nhe, em từng trải nghiệm đường đua xe ở Đức.

Đọc đến đây rồi, nếu anh thấy em thú vị và phù hợp, hãy liên lạc với em nhé. Em xin phép đưa ra những yêu cầu nho nhỏ về người đặc biệt ấy: độc thân (dĩ nhiên rồi, đã ly hôn hay bố đơn thân vẫn tính); cao hơn em (nên trong thư anh cho biết chiều cao nhé); tuổi từ 40 đến 48 (nếu anh luôn được khen trẻ hơn tuổi thì lớn hơn vẫn chấp nhận); độc lập tài chính (có nhà riêng là một lợi thế); có sức khỏe và chơi thể thao thường xuyên (em có sẵn vợt bóng bàn, cầu lông, banh bowling và cơ bida cho anh nè, anh chọn cái nào); không thuốc lá và bụng bia (cái này em không cần giải thích nhé); tính cách trung thực hào sảng, không ích kỷ hay gia trưởng; phong cách chững chạc pha chút hài hước, chín chắn và logic.

Tất cả những yêu cầu trên em đều có, em đưa ra không phải là đặt giới hạn trong việc tìm kiếm, tình yêu là chuyện của con tim không phải nơi của lý trí, nên tùy duyên số vậy. Anh sinh sống ở TP HCM nhé, ở tuổi này em không muốn phí thời gian cho việc yêu xa. Mong nhận được thư anh và hẹn gặp anh giữa Sài Gòn.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ