Chàng trai dẫn ba mắc ung thư giai đoạn cuối du lịch châu Âu

Chàng trai dẫn ba mắc ung thư giai đoạn cuối du lịch châu Âu

bởi

trong

Lo chi phí, chăm sóc ba mắc ung thư

Năm 2022, ông Nguyễn Văn Hiếu (64 tuổi), nhận hung tin mắc ung thư thận. Từ đó, Thiên trở thành điểm tựa vững chắc, không chỉ chăm sóc ba từng bữa ăn, giấc ngủ mà còn gánh vác chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Đến tháng 10.2024, khi bệnh tình chuyển biến xấu, ung thư di căn sang phổi, Thiên vẫn không bỏ cuộc. Chàng trai kiên trì đồng hành qua ba đợt điều trị, mang lại những ngày tháng sức khỏe ổn định hơn cho ông Hiếu. “Mình chỉ muốn ba được sống vui vẻ, dù chỉ thêm một ngày”, Thiên tâm sự, giọng trầm ấm nhưng đầy quyết tâm.

Chàng trai dẫn ba mắc ung thư giai đoạn cuối du lịch châu Âu

Cuộc gặp gỡ của ông Hiếu với hai người con sau 16 năm tại TP.Malmo, Thụy Điển

ẢNH: NVCC

Tháng 4.2025, khi sức khỏe ông Hiếu tạm ổn, Thiên quyết định biến giấc mơ của ba thành hiện thực. Một phần thưởng từ công ty, chuyến du lịch 10 ngày qua Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch, trở thành cơ hội để Thiên tặng cha món quà vô giá. Đối với ông Hiếu, đây không chỉ là chuyến đi đầu tiên bằng máy bay trong 64 năm cuộc đời, mà còn là lần đầu ông chạm vào tuyết trắng, cảm nhận cái lạnh buốt của mùa đông châu Âu.

Chàng trai dẫn bố mắc ung thư giai đoạn cuối du lịch châu Âu - Ảnh 2.

Thiên luôn chăm sóc và nhắc ba uống thuốc trong suốt chuyến đi

ẢNH: NVCC

Thiên kể mỗi điểm dừng chân, từ con phố cổ kính đến những cánh đồng tuyết bạt ngàn, ông đều háo hức chụp ảnh gửi về cho gia đình và bạn bè ở Việt Nam. “Ba mình như trẻ lại, ánh mắt sáng rực, nụ cười rạng rỡ khi kể về từng nơi đi qua”, Thiên chia sẻ.

Cuộc gặp đặc biệt sau 16 năm

Chuyến đi ban đầu chỉ dự kiến qua Na Uy và Đan Mạch, nhưng sau đó công ty thông báo bất ngờ sẽ ghé TP.Malmo, Thụy Điển để ăn trưa và đi thuyền sang Na Uy. Thiên lập tức nghĩ đến anh chị “cùng cha, khác mẹ”, đang làm việc và sinh sống tại Thụy Điển: “Mình muốn ba được gặp lại anh chị, để khép lại khoảng trống 16 năm xa cách”, Thiên kể. 

Chàng trai dẫn bố mắc ung thư giai đoạn cuối du lịch châu Âu - Ảnh 3.

Thiên và ông Hiếu đã có những kỷ niệm khó quên tại Na Uy

ẢNH: NVCC

Theo lời Thiên, dù cố gắng giữ vẻ cứng cỏi, ánh mắt ông ánh lên niềm vui khó tả khi nhìn thấy những người con bao năm âm thầm nhớ thương. “Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đặc biệt đến vậy. Được thấy các con trưởng thành, khỏe mạnh, là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi”, ông Hiếu chia sẻ.

Chàng trai dẫn bố mắc ung thư giai đoạn cuối du lịch châu Âu - Ảnh 4.

Ông Hiếu và Thiên trong lần đến thăm đất nước Đan Mạch

ẢNH: NVCC

Chuyến du lịch không chỉ là cơ hội để ông Hiếu sống trọn từng phút giây, mà còn có món quà Thiên dành tặng ba trong ngày sinh nhật đặc biệt. “Ba mình thường ngày cọc cằn, nhưng suốt chuyến đi, ông vui vẻ mặc những bộ quần áo con trai chuẩn bị, không một lời than vãn. Mình biết ông đang cố gắng để tận hưởng từng khoảnh khắc bên con trai”, Thiên kể. Theo lời Thiên, những bức ảnh ông Hiếu chụp, câu chuyện kể với bạn bè qua điện thoại, đều toát lên niềm vui sống. “Mình chưa từng cảm nhận rõ rệt đến thế”, Thiên nói.

Ở tuổi 64, sau bao thăng trầm của cuộc đời, ông Hiếu không còn mong cầu gì hơn ngoài hạnh phúc của các con. “Tôi đã được tất cả, rồi mất tất cả. Nhưng ngày hôm đó, khi được tổ chức sinh nhật, được ôm các con vào lòng, tôi biết mình đã có một kho báu vô giá”, ông Hiếu tâm sự. Ông Hiếu hy vọng các con luôn nhớ về nhau, giữ gìn tình thân dù cuộc sống có đưa họ đi muôn nẻo. 

Chàng trai dẫn bố mắc ung thư giai đoạn cuối du lịch châu Âu - Ảnh 5.

Thiên thấu hiểu và yêu thương ba nhiều hơn sau chuyến du lịch

ẢNH: NVCC

Thiên cho biết đây không chỉ là một chuyến du lịch, mà là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu gia đình, vượt qua bệnh tật và những giới hạn của thời gian. Trong từng bước chân qua những vùng đất lạ, Thiên đã mang đến cho ba không chỉ những trải nghiệm mới, mà còn là niềm tin rằng, dù cuộc sống có khắc nghiệt, tình thân sẽ mãi là điểm tựa vững chắc. Hành trình cùng ba chiến đấu với bệnh tật vẫn còn nhiều khó khăn phía trước: “Mình tin, bằng tình thương, thì mọi khoảnh khắc cùng ba sắp tới đều ý nghĩa và đáng nhớ”.