NSƯT Đức Khuê trở lại với điện ảnh
NSƯT Đức Khuê từng giữ vai trò Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, là gương mặt quen thuộc trên các bộ phim như: Của rơi, Hàng xóm, Tết này ai đến xông nhà, Đối thủ kỳ phùng, Mùa hoa tìm lại, Đừng nói khi yêu, Đấu trí, Vui lên nào anh em ơi, Đi giữa trời rực rỡ… Mới đây, nghệ sĩ Đức Khuê được mời vào nhân vật ông Phúc trong phim Út Lan: Oán linh giữ của. Đây là một tác phẩm thuộc thể loại tâm linh kinh dị.

Nghệ sĩ Đức Khuê tên thật là Nguyễn Đức Khuê, sinh năm 1968 tại Hà Nội. Đối với anh, trong nghệ thuật dù vai lớn hay nhỏ cũng đều là dấu ấn trong sự nghiệp
ẢNH: ĐPCC
Trước khi nhận lời, nghệ sĩ Đức Khuê đã trò chuyện với nhà sản xuất phim để hiểu về mạch câu chuyện cũng như nhân vật của mình. Sau khi lắng nghe, anh cảm thấy dòng phim này có màu sắc hoàn toàn khác so với những tác phẩm trước mình từng tham gia, vì vậy, nam nghệ sĩ 6X quyết định nhận lời.
Thể hiện vai ông Phúc, Đức Khuê sẵn sàng nuôi râu theo gợi ý của nhà sản xuất. Đồng thời, anh cũng thích thú khi mặc các bộ đồ lụa theo phong cách hoài cổ và được quay phim trong căn nhà 100 năm tuổi ở tỉnh Long An.

Trước Út Lan: Oán linh giữ của, nghệ sĩ Đức Khuê từng tham gia Em là bà nội của anh, Tháng năm rực rỡ…
ẢNH: ĐPCC
Đối với nghệ sĩ Đức Khuê, một trong những phân đoạn mà anh ấn tượng là cảnh xô xát, đánh nhau với Mạc Văn Khoa. Trên phim trường, anh và Mạc Văn Khoa phối hợp ăn ý và đánh nhau rất thật. Tuy cả hai đều là diễn viên chuyên nghiệp nhưng Đức Khuê cũng gửi lời xin lỗi đến Mạc Văn Khoa vì đòn đánh quá mạnh, làm đàn em bị thương. Đáp lại, Mạc Văn Khoa thể hiện sự thấu hiểu và trấn an đàn anh. Dẫu vậy, nghệ sĩ Đức Khuê vẫn cho rằng: “Có lẽ do lúc đó quá nhập vai, Khoa không còn thấy đau đớn gì nhưng tôi nghĩ khi về nhà, bạn ấy sẽ thấy đau đấy”.
Ngoài ra, nhờ kinh nghiệm đóng các cảnh nhào lộn, đấm đá, lăn lê, trườn bò… trên sân khấu và phim truyền hình nên nam nghệ sĩ không cảm thấy áp lực khi diễn cảnh xô xát trong dự án này.
Út Lan: Oán linh giữ của là tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Trần Trọng Dần, bộ phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian “ma giữ của” của người miền Tây. Những linh hồn này làm nhiệm vụ canh giữ vàng bạc, châu báu để không ai có thể xâm phạm. Bộ phim được dự kiến phát hành vào ngày 20.6.