HAGL chưa thể an toàn, đội Bình Định ngấp nghé bờ vực thẳm

HAGL chưa thể an toàn, đội Bình Định ngấp nghé bờ vực thẳm

bởi

trong

Minh Vương ghi cú đúp bàn thắng cho HAGL ngày thầy Park dự khán

Trận đấu tâm điểm của ngày khai màn vòng 24 V-League 2024 – 2025 là cuộc chạm trán giữa HAGL CLB Đà Nẵng trên sân Pleiku vào chiều qua (23.5). Kết quả trận đấu này ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cuộc đua trụ hạng V-League. Ở trận đấu có sự trở lại của Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành sau án treo giò, nếu giành chiến thắng, đội bóng phố núi sẽ trụ hạng sớm 2 vòng. HAGL còn có thêm một khán giả đặc biệt: HLV Park Hang-seo dự khán sân Pleiku.

Nhưng đúng như dự đoán, việc đụng độ với những đội bóng không còn đường lùi như CLB Đà Nẵng chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Đội bóng của HLV Lê Quang Trãi đã phải rất chật vật mới có thể giữ lại 1 điểm.

HAGL chưa thể an toàn, đội Bình Định ngấp nghé bờ vực thẳm

Minh Vương tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp HAGL giữ lại 1 điểm quý giá

ẢNH: CLB HAGL

Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình được đánh giá nhỉnh hơn, HAGL chơi trên chân và tạo ra nhiều cơ hội hãm thành CLB Đà Nẵng. Mặc dù vậy, hàng công của đội bóng phố núi đã không thể xử lý tốt trong khâu cuối cùng. Trong khi đó, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn cho thấy rõ quyết tâm cao độ, với lối đá phòng ngự chặt chẽ và chắt chiu những pha phản công. Cách tiếp cận trận đấu hợp lý giúp đội bóng sông Hàn 2 lần dẫn bàn, lần lượt nhờ công Nguyễn Minh Quang và Phan Văn Long. Tuy nhiên, trong một ngày mà đôi chân của Trần Minh Vương quá thăng hoa, HAGL đã tránh được một thất bại ngay trên sân nhà. Đội trưởng Minh Vương đánh đầu gỡ hòa 1-1, rồi cũng chính anh quân bình tỷ số 2-2 vào cuối hiệp 2 bằng một siêu phẩm sút phạt ở cự ly khá xa.

HAGL chưa thể an toàn, đội Bình Định ngấp nghé bờ vực thẳm- Ảnh 2.

Niềm vui của HAGL

Ảnh: CLB HAGL

Sau màn trình diễn chói sáng trên sân Pleiku, Trần Minh Vương chia sẻ: “Chúng tôi muốn giành chiến thắng để chắc chắn trụ hạng V-League. Do đó, tôi có chút tiếc nuối khi hòa trận này. Mặc dù vậy, HAGL đã chơi rất quyết tâm. Hai lần bị dẫn trước nhưng chúng tôi đã thi đấu đồng lòng để có được 1 điểm”. Không thắng được CLB Đà Nẵng, HAGL dù chưa thực sự an toàn nhưng vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng. Sau trận đấu thuộc vòng 24, đội bóng phố núi có 28 điểm, hơn CLB Đà Nẵng đến 7 điểm. Như vậy, HAGL đã chắc chắn không rớt hạng trực tiếp, vì V-League mùa này chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn. Trong khi đó, CLB Đà Nẵng hiện có 21 điểm, tạm vươn lên vị trí áp chót, xếp trên đội Bình Định (20 điểm, chưa ra sân ở vòng 24).

Trận đấu diễn ra tối cùng ngày giữa CLB TP.HCM và CLB Bình Dương trên sân Thống Nhất cũng là cuộc đua tranh suất trụ hạng giữa 2 đối thủ trực tiếp. Đội bóng đất Thủ đã có được niềm vui chiến thắng sau chuỗi 7 trận hòa và thua tại V-League. Với chiến thắng 2-0 trước CLB TP.HCM, CLB Bình Dương (có 29 điểm) đã tiến rất gần đến tấm vé trụ hạng. Trong khi đó, con đường phía trước của CLB TP.HCM (25 điểm) vẫn còn nhiều chông gai.

Ở trận đấu còn lại trên sân Hàng Đẫy, CLB Thể Công Viettel và CLB Hải Phòng hòa nhau 2-2. Với kết quả này, cả hai đội tạm giậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng: Thể Công Viettel (38 điểm) hạng 3, còn CLB Hải Phòng (32) đứng thứ 6.

HAGL chưa thể an toàn, đội Bình Định ngấp nghé bờ vực thẳm- Ảnh 3.