
HLV Amorim đối mặt những vấn đề nội bộ – Ảnh: REUTERS
Đợt sóng đầu tiên thậm chí đến ngay trong phần phỏng vấn cầu thủ sau trận. Ngôi sao người Argentina Garnacho không ngần ngại bóng gió chỉ trích HLV với phát biểu: “Tôi đã đá mọi trận đấu ở giải, nhưng rồi chỉ được chơi 20 phút ở chung kết. Hãy chờ xem mùa hè này sẽ thế nào”. Khi một cầu thủ phát biểu như vậy, anh ta đã trực tiếp công kích HLV và thậm chí còn đi quá một bước với lời ngụ ý sẽ rời đội.
Nhưng phản ứng của HLV Ruben Amorim sau đó lại càng tệ hơn nữa. Khi được cánh phóng viên đặt câu hỏi về việc Garnacho, ông Amorim đốp chát: “Vậy chứ ai đã bỏ lỡ hai cơ hội ở trận bán kết? Là Garnacho”.
Làng bóng đá không xa lạ với việc các ngôi sao – những người hưởng mức lương cả chục triệu USD – “hờn dỗi” vì không được ra sân. Nhưng các chiến lược gia hàng đầu thường chọn cách xử lý gọn gàng trong hậu trường. Amorim rõ ràng đã mất kiểm soát khi đăng đàn cãi tay đôi với cậu học trò.
Có lẽ phải tốn một chồng giấy A4 để liệt kê đầy đủ, chi tiết những vấn đề mà Man United đối mặt sau mùa hè này. Họ chắc chắn khủng hoảng nặng nề về tài chính khi không có bất kỳ chiếc vé nào dự các giải châu Âu.
Điều này tương đương với việc mất trắng ít nhất 200 triệu euro về tiền thưởng, doanh thu bán vé, tài trợ… Họ cũng phải đối mặt những vấn đề nội bộ, như những tranh cãi vừa kể trên. Và sau cùng là mọi kế hoạch chuyển nhượng đều bị đổ vỡ.
Vài ngày trước chung kết Europa League, giới truyền thông khẳng định Man United và Cunha đã gần như chốt được hợp đồng. Nhưng cho đến nay, thương vụ này vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ. Và không thể loại trừ khả năng Cunha “quay xe” sau khi chứng kiến mớ hỗn độn ở sân Old Trafford.
Cunha sắp sửa bước vào tuổi 26 – giai đoạn đẹp nhất đời cầu thủ với khoảng 3-4 năm chơi bóng đỉnh cao nữa. Việc lựa chọn một đội bóng phù hợp trong giai đoạn này được xem như yếu tố then chốt quyết định sự nghiệp của anh. Rõ ràng Man United là một lựa chọn quá mạo hiểm.
Man United sẽ rất khó tiếp cận các ngôi sao trong mùa hè này. Họ không có vé dự cúp châu Âu, cũng chẳng còn nhiều tiền (đội bóng đã phải cắt giảm gần phân nửa số nhân viên thời gian qua), và không đưa ra được một tương lai hứa hẹn với các cầu thủ. Một mùa hè ảm đạm chờ đón “quỷ đỏ”.