
Lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại TP.HCM diễn ra ở Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 – Ảnh: HỮU HẠNH
Sáng 24-5, lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM, cùng thời điểm với lễ viếng tại TP Hà Nội và tỉnh Quảng Ngãi.
Từ sáng sớm, nhiều đoàn đại biểu và nhân dân TP.HCM đã đến viếng, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đến vị nguyên thủ quốc gia.
Trong dòng người đến viếng hôm nay có cựu chiến sĩ Vũ Thị Minh Thái (84 tuổi), người đồng hương, người em của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương khi ông học cấp hai tại Quảng Ngãi.
Dù tuổi đã cao, đi lại khó khăn vì đôi chân bị thương khi tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng bà Thái vẫn một mình lặn lội từ quận Tân Phú đến hội trường, với mong muốn thắp nén hương đưa tiễn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Bà Vũ Thị Minh Thái – Ảnh: HỮU HẠNH
Dù đã hơn 70 năm trôi qua, bà Thái vẫn nhớ như in người đàn anh Trần Đức Lương chăm chỉ học hành, xúc động nhớ về những buổi tan học cùng đàn anh và các anh chị. “Anh Lương hồi đi học ai cũng biết là rất hiền lành, rất tốt tính với bạn bè”, bà Thái kể.
Sau này, dù chỉ còn được gặp gỡ ông Trần Đức Lương nhưng qua truyền hình, bà Thái vẫn luôn theo dõi và nể phục tài năng, cống hiến của ông Lương cho đất nước.
“Thời điểm đó, đất nước vừa giải phóng rất khó khăn, anh Lương khi giữ các chức vụ đã sáng tạo cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa ra nhiều quyết sách phát triển, đưa đất nước thoát khỏi khó khăn, mở rộng hội nhập, phát triển những lĩnh vực trọng điểm, thúc đẩy phát triển đất nước”, bà Thái nói.
Trước sự ra đi của người đàn anh, đồng chí, đồng hương, bà Thái rất đau xót. Sự ra đi của ông Trần Đức Lương là mất mát lớn cho nhân dân Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh, con dâu cố Tổng bí thư Trường Chinh, xúc động chia sẻ – Ảnh: HỮU HẠNH
Làm trưởng đoàn gia đình cố Tổng bí thư Trường Chinh đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, bà Nguyễn Ngọc Ánh (con dâu cố Tổng bí thư Trường Chinh) không khỏi xúc động.
Bà kể khi gia đình bà ở Hà Nội, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mỗi lần đi họp Đảng thường đến nhà thắp nhang cố Tổng Bí thư Trường Chinh và thăm hỏi, động viên gia đình.
“Tiếp xúc với bác, thấy bác lúc nào cũng gần gũi và dễ mến, không hề quan cách, lúc nào cũng chia sẻ, nói chuyện rất thân tình như cha chú trong gia đình. Là lãnh đạo cấp cao nhưng bác rất bình dân”, bà Ánh kể lại.
Không chỉ vậy, bà Ánh cho rằng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương còn là nhà lãnh đạo rất tài năng, có phẩm chất đạo đức và được nhân dân nể trọng.
Cũng trong lễ viếng sáng nay, nhiều người dân từ các tỉnh thành đã có mặt từ sáng sớm, xếp hàng vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Chị Nguyễn Thị Diệu Linh (43 tuổi) và con trai 10 tuổi
Từ Tây Ninh, chị Nguyễn Thị Diệu Linh (43 tuổi) và con trai 10 tuổi đã có mặt tại Hội trường Thống Nhất, xếp hàng vào viếng. Dù chưa từng gặp gỡ vị lãnh đạo ngoài đời nhưng qua báo chí và truyền thông, chị Linh rất nể phục tài năng và những cống hiến của ông Trần Đức Lương cho đất nước, cho nhân dân.
Viết sổ tang, chị Linh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến vị lãnh đạo và chia buồn cùng gia đình.
Từ Đồng Nai, bà Hoàng Thị Thuật (85 tuổi) cùng con trai và các cháu đến TP.HCM để viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
“Chúng tôi, nhân dân Việt Nam rất kính trọng và biết ơn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ông đã có cống hiến, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, trong đó có gia đình chúng tôi”, bà Thuật nói.