
HIEUTHUHAI gây sốt bởi hành động đẹp giúp đỡ bạn bè khi còn là học sinh – Ảnh: FBNV
Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền bình luận cho là bạn học cũ của HIEUTHUHAI cách đây bốn năm.
“Mãi ủng hộ cậu. Tôi còn nhớ hồi học cấp 3 lớp chuyên toán lý ở Hóc Môn, cậu đã giúp tôi khiêng hai cái ghế lên lầu. Tôi sẽ ủng hộ cậu như cách cậu tốt với tôi” – người bạn này viết.
Dù chỉ là vài ngắn ngủi kể về kỷ niệm giữa cả hai, nhưng lại bất ngờ gây chú ý và lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh những lời khen ngợi hành động đẹp của HIEUTHUHAI, một số người lại cho rằng cư dân mạng đang… làm quá.
Lòng tốt chỉ đáng giá khi là “việc lớn”?
“Khiêng hai cái ghế mà còn hơn ơn cứu mạng”; “Có mỗi câu nói của bạn mà hết trang này tới trang kia đăng, đúng là thời buổi đói content”; “Khéo khiêng nó chắc nó đem về thờ luôn”… – là những bình luận trái chiều dưới bài đăng về hành động đẹp của HIEUTHUHAI.
Ngay lập tức, khán giả phản bác, cho rằng những ý kiến tiêu cực này đang vô tình làm mất giá trị của những điều tử tế nhỏ bé.

Bình luận chia sẻ kỷ niệm bạn học cũ của HIEUTHUHAI cách đây bốn năm được “đào lại” – Ảnh: Fantastic Entertainment
Lòng tốt không nhất thiết phải thể hiện qua những việc lớn lao hay gây tiếng vang mới đáng trân quý. Và vào thời điểm là cả hai đều là học sinh cấp 3, HIEUTHUHAI sẵn lòng giúp đỡ bạn bè trong khả năng của mình là điều cần trân trọng.
“Thử tưởng tượng một mình bạn với hai cái ghế nặng với vài tầng lầu rồi bạn sẽ làm thế nào? Đó chỉ là hành động nhỏ, rất nhỏ nhưng trong lúc bạn đang cần thì mang ý nghĩa lớn.
Chỉ là người ta ủng hộ trong âm nhạc và trong cuộc sống mà thôi, có gì mà phải nói nặng lời vậy đâu ạ?” – tài khoản HT Shine viết.

Nhiều khán giả cho rằng dù hành động của HIEUTHUHAI tuy nhỏ nhưng đáng trân trọng – Ảnh: FBNV
Tương tự, tài khoản Năm Bồng thể hiện sự ủng hộ với HIEUTHUHAI: “Dù cho việc làm của Hiếu không lớn lắm, nhưng Hiếu biết chia sẻ những lúc khó khăn của người khác thì chỉ có người tốt mới làm được điều đó mà thôi. Vậy nên bạn đó nhớ ơn là đúng rồi. Để dành một chút yêu thương. Tặng cho cuộc sống đời không phụ mình”.
HIEUTHUHAI nhiều lần được khen về tính cách
Đây không phải lần đầu tiên HIEUTHUHAI được khen ngợi về cách ứng xử trước khi nổi tiếng.
Vào tháng 10-2024, một tài khoản Threads đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi công bố đoạn tin nhắn ứng tuyển của HIEUTHUHAI từ năm 2020. Vào thời điểm đó, nam rapper vẫn đang là cái tên đầy xa lạ đối với khán giả.

Vào thời điểm chưa nổi tiếng, HIEUTHUHAI nỗ lực tìm kiếm cơ hội và rất lễ phép với mọi người – Ảnh: FBNV
Chủ bài đăng chia sẻ rằng cách đây 4 năm, HIEUTHUHAI rất nỗ lực tìm kiếm cơ hội cho mình. Dù chỉ qua dòng tin nhắn, nam rapper vẫn khiến cô ấn tượng vì sự dễ thương, lễ phép và lúc nào cũng nhắn tin “dạ, vâng”.
“Nhiều người nghĩ điều này là dễ. Riêng với chị, người đã tiếp xúc nhiều nghệ sĩ, điều này dễ nhưng khối bạn không làm được” – người này khẳng định.
Bên cạnh sự lễ phép, HIEUTHUHAI còn ghi điểm nhờ tính cách kỷ luật và chuyên nghiệp trong công việc.

Bài đăng chia sẻ về tính kỷ luật của HIEUTHUHAI trong hậu trường – Ảnh chụp màn hình
“Mình đã có cơ hội đứng trong hậu trường vài lần trước giờ diễn với Hiếu, và mỗi lần như vậy mình lại càng nể Hiếu hơn.
Giữa một không gian ồn ào, náo nhiệt trước giờ diễn, Hiếu ngồi như trong video suốt 30 phút liền. Không điện thoại, không xao nhãng” – tài khoản phuongbe.sopiah chia sẻ trên Threads.
Cũng theo lời người này, dù có những set diễn đã được trình bày nhiều lần trước đó, nam rapper vẫn luôn giữ tinh thần tập trung tuyệt đối. Không có chuyện nam rapper cho phép mình lơ là hay thiếu sự chuẩn bị.
Hay vào ngày 10-5 mới đây, HIEUTHUHAI khiến người hâm mộ xúc động với “tâm thư” khi đêm diễn 6 concert Anh trai say hi khép lại.
Vừa rơm rớm nước mắt, nam rapper vừa nói: “Ngày mai thế nào người ta cũng sẽ nói là mấy đứa này đứng dưới mưa coi mấy thứ vô bổ, vô ích, thế nào cũng có. Nhưng mình nghĩ là hạnh phúc của mình, mình tự quyết. Không để ai ý kiến ý cò gì hết…”.

HIEUTHUHAI trong cơn mưa nặng hạt vào đêm concert 6 Anh trai vượt ngàn chông gai – Ảnh: FBNV
Đây được xem là lời “đáp trả” của HIEUTHUHAI khi người hâm mộ của mình bị gắn mác là “nông cạn”, “chưa trải sự đời”, “mù quáng”…
Song, thay vì chọn phản pháo gay gắt, HIEUTHUHAI lại chọn nói theo cách đầy chân thành. Anh không cố gắng biện minh cho bản thân hay khán giả yêu mến mình, mà đơn giản khẳng định: mỗi người có quyền tự định nghĩa hạnh phúc theo cách của riêng họ.