Ngay sau khi Thanh Niên đăng tải bài viết: Người tố cáo Chu Thanh Huyền bán hàng lậu, trốn thuế xin rút đơn, dẫn nguồn tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội, bà V.N.H – người đứng đơn tố cáo, đã liên hệ với phóng viên phủ nhận thông tin này, đồng thời cung cấp thêm nhiều thông tin trong vụ việc này.

Bộ mỹ phẩm Hàn Quốc bà V.N.H mua qua fanpage Chu Thanh Huyền không có nhãn phụ tiếng Việt
ẢNH: BÀ V.N.H CUNG CẤP
Đến nay, bà V.N.H đã 2 lần gửi đơn tố cáo fanpage Chu Thanh Huyền có dấu hiệu bán hàng nhập lậu, trốn thuế đến Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội.
Giữa bà V.N.H và Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội đã 2 lần làm việc về những nội dung trong đơn tố cáo. Nhưng theo bà V.N.H, các nội dung trong đơn tố cáo vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.
Gần đây nhất, trong lần làm việc thứ hai, ngày 21.5, bà V.N.H tiếp tục đề nghị Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội xác minh, làm rõ bộ sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc không có tem nhãn phụ tiếng Việt theo quy định, có phải là hàng nhập lậu, có đúng quy định pháp luật hiện nay hay không; phối hợp với cơ quan công an điều tra về dấu hiệu trốn thuế của fanpage Chu Thanh Huyền. Hoàn toàn không có chuyện bà H. đã rút đơn tố cáo như Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội đã thông tin cho báo chí.

Trang fanpage bà V.N.H đặt mua bộ mỹ phẩm Hàn Quốc với giá 1,99 triệu đồng nhưng không được xuất hóa đơn
ẢNH: BÀ V.N.H CUNG CẤP
“Trong cả hai lần làm việc, tôi đã cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng minh giao dịch mua hàng, yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội kiểm tra, kết luận về tem nhãn trên bộ sản phẩm mỹ phẩm mua từ fanpage Chu Thanh Huyền nhưng cán bộ của đơn vị này chỉ chụp ảnh sản phẩm và cho biết chưa thể trả lời tôi về nội dung này”, bà H. nói.
Liên quan đến vụ việc này, phóng viên Thanh Niên đã nhiều lần liên hệ với cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội trực tiếp xác minh đơn tố cáo của bà V.N.H nhưng người này hiện từ chối cung cấp các thông tin liên quan.
Trước đó, ngày 21.4, bà V.N.H đặt mua một bộ mỹ phẩm nước hoa hồng OHUI PRIME (Hàn Quốc) với giá 1,99 triệu đồng từ fanpage Chu Thanh Huyền. Theo quảng cáo, sản phẩm có dung tích 3,8 lít và trị giá thực tế lên đến 3 triệu đồng.
Ngày 23.4, bà H. nhận được bộ sản phẩm này nhưng chỉ có tem nhãn chữ nước ngoài chứ không có tem nhãn phụ, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt theo quy định.
“Khi tôi liên hệ với fanpage Chu Thanh Huyền yêu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) thì nhận được thông tin phản hồi “do là hàng xách tay” nên không thể cung cấp hóa đơn VAT”, bà H. cho biết.
Nghi ngờ fanpage Chu Thanh Huyền bán hàng lậu, có dấu hiệu trốn thuế, bà V.N.H làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng kèm theo bằng chứng giao dịch mua bán sản phẩm đề nghị điều tra, làm rõ.