Những đám cưới gửi phong bì vì không rơi ngày cuối tuần

Những đám cưới gửi phong bì vì không rơi ngày cuối tuần

bởi

trong
Những đám cưới gửi phong bì vì không rơi ngày cuối tuần

Nhận thiệp cưới tổ chức ngày thứ Tư mà tôi thở dài: Làm sao xin nghỉ để đi?

Cách đây vài tháng, tôi được mời dự đám cưới một người cháu họ ở quê. Thiệp cưới gửi trước nửa tháng, lễ tổ chức vào… sáng thứ Tư. Tôi đọc thiệp mà thở dài, làm công ăn lương, giữa tuần thế ai mà xin nghỉ dễ dàng được.

Không riêng gì tôi, nhiều người trong họ hàng cũng đành gửi phong bì từ xa, chúc phúc qua điện thoại.

Nguyên nhân thì cũng không xa lạ, gia đình chọn ngày “đẹp” theo thầy phán, dù rơi trúng ngày giữa tuần. Nhà trai ban đầu có ý dời sang cuối tuần để tiện cho khách khứa đi lại, nhưng nhà gái nhất quyết giữ ngày đã xem, vì cho rằng cưới là chuyện hệ trọng, phải theo đúng ngày giờ mới yên tâm. Bàn qua bàn lại, đành chiều ý người lớn, còn khách có đến được hay không thì thôi đành tuỳ duyên.

Tôi từng biết một cặp đôi khác cưới vào thứ hai. Cỗ bàn dựng lên tươm tất, nhưng phần lớn bàn tiệc trống không. Nhiều người cáo bận, không nghỉ làm được, có người chỉ ghé chụp ảnh chớp nhoáng rồi vội vã về. Không ít lần tôi cũng nghe những lời bàn tán sau lưng sau khi nhận thiệp cưới: “Đám cưới thời buổi bây giờ phải làm cuối tuần, trong tuần thì ai đi cho được?”.

Nhiều người bảo cưới là chuyện đại sự, không thể xem thường ngày giờ, nhưng cũng cần hiểu rằng, thời nay khách khứa không chỉ quanh quẩn ở trong làng, làm nông nên thời gian linh động.

Cuộc sống hiện đại, công việc ràng buộc, không dễ để xin nghỉ phép chỉ để đi dự đám cưới một người họ hàng xa hay đồng nghiệp xã giao. Ngay cả họ hàng thân thiết, nếu cưới giữa tuần thì cũng rất khó sắp xếp.

Quan điểm của tôi là, tổ chức đám cưới nên lấy sự thuận tiện cho phần đông làm ưu tiên. Ngày giờ có thể linh hoạt trong phạm vi phù hợp. Nếu thực sự cần “xem ngày”, hãy tìm một ngày đẹp trùng vào cuối tuần, chẳng phải lịch xem ngày nào cũng có nhiều lựa chọn hay sao?

Phúc Dương