
Chào anh – người em mong sẽ đủ điềm tĩnh để bước cùng em một đoạn đường nghiêm túc.
Em 27 tuổi, đang ở độ tuổi mà phụ nữ vừa đủ mạnh mẽ để tự đứng vững, vừa đủ mỏng manh để muốn dựa vào một ai đó những lúc yếu lòng. Em có hai cửa hàng kinh doanh riêng, công việc ổn định và cho em nguồn thu nhập khá tốt, đủ để lo cho bản thân, giúp đỡ gia đình và đôi khi tự thưởng cho mình một chuyến đi xa hay một món quà nhỏ.
Cuộc sống độc lập dạy em cách quản lý tài chính, chăm sóc bản thân và quan trọng nhất là không trông chờ vào ai để được hạnh phúc. Nhưng mạnh mẽ đến đâu thì em vẫn là một người con gái, có những lúc kiệt sức sau một ngày dài, em vẫn muốn được ai đó hỏi: “Hôm nay em có mệt không?”. Em không cần một người thay em lo hết mọi thứ, chỉ cần một người đủ từng trải để cho em vài lời khuyên khi cuộc sống trở nên rối rắm, đủ kiên nhẫn để ôm em những lúc em chẳng còn muốn gồng mình nữa.
Về ngoại hình, em ưa nhìn, không phải theo kiểu quá nổi bật nhưng là kiểu khiến người đối diện dễ có thiện cảm, em trẻ hơn tuổi nhiều nha. Em thích trẻ con, yêu động vật, đặc biệt là những chú chó con ngoan ngoãn hay những chú mèo lười biếng nằm phơi nắng. Em tin một người phụ nữ yêu được những điều nhỏ bé như vậy thường sống tình cảm, có trái tim biết cảm thông và cũng khao khát một mái nhà ấm áp.
Trong tình yêu, em không cần ai đó khiến tim mình loạn nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà cần một người khiến em thấy yên tâm khi nhìn vào tương lai, một người đàn ông bản lĩnh, có kinh tế vững vàng, có nhân cách đàng hoàng và biết cư xử tử tế. Anh không cần quá thành công hay giàu sang, nhưng phải là người không bỏ rơi em khi em yếu đuối, không làm tổn thương em khi em dốc lòng yêu thương.
Em không tìm một cuộc tình để lấp khoảng trống. Mọi thứ hiện tại em vẫn ổn, chỉ là vẫn thấy thiếu một người cùng ngồi ăn tối sau một ngày dài, cùng ôm nhau xem một bộ phim, hay đơn giản là lặng yên bên nhau mà không cần phải cố gắng nói điều gì quá lớn lao. Nếu anh ở đâu đó cũng đang cần một người để đồng hành, không cần hoàn hảo, chỉ cần thật lòng thì em mong, sau khi đọc những dòng này, anh sẽ có một chút rung động nào đó dành cho em.
Hãy viết cho em bằng sự chân thành, bằng tâm thế của người đàn ông đã đủ trải nghiệm để biết rằng: hạnh phúc không đến từ việc chinh phục nhiều người, mà đến từ việc nắm tay một người đúng và không buông. Em chờ thư của anh, người đàn ông đủ vững vàng để em thôi phải mạnh mẽ khi không cần thiết.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Dĩ An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ