
Ca sĩ Jack lên tiếng về nghi vấn đạo nhạc – Ảnh: FBNV
Jack phủ nhận đạo nhạc của ca sĩ Trung Quốc
Chiều 6-6, mạng xã hội lan truyền thông tin ca sĩ Jack (J97) bị một nghệ sĩ Trung Quốc có tên Ela Yan tố cáo đạo nhạc. Theo đó, Ela Yan cho rằng ca khúc Trạm dừng chân của Jack có phần điệp khúc giống với bài hát Nơi giấc mộng tan vỡ của anh đã ra mắt trước đó.
Trên nền tảng Spotify, Ela Yan đã ghim ca khúc của Jack lên đầu trang cá nhân kèm dòng chú thích: “Jack – J97 ăn cắp bài hát của tôi”.
Động thái này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là khán giả hâm mộ Jack.
Tuy nhiên, một số diễn đàn trên mạng xã hội đã đưa ra những bằng chứng bày tỏ sự nghi vấn về tính xác thực của ca khúc Nơi giấc mộng tan vỡ.
Nhiều người cho rằng bài hát có thể là sản phẩm do AI tạo ra và đây là chiêu trò truyền thông nhằm thu hút sự chú ý cho sản phẩm mới của Jack.
Vài giờ sau, trên trang cá nhân, Jack lên tiếng khẳng định Nơi giấc mộng tan vỡ là một sản phẩm do AI tạo ra.
“Bài hát tiếng Trung với nhiều câu không có nghĩa gì. Vậy mà nhiều fanpage lên bài tố đạo nhạc, dìm giật tít “căng cực”, điều hướng dư luận đủ màu, đủ kiểu khiến người qua đường phải tin đó là sự thật. Team phát hành nhạc sẽ gỡ bài AI kia xuống và sẽ có thông báo sau đến với khán giả” – Jack viết.
Anne rời ghế CEO Miss Universe
Ngày 6-6, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin doanh nhân Jakapong “Anne” Jakrajutatip chính thức rút khỏi mọi vị trí điều hành tại Tập đoàn JKN Global, đơn vị đồng sở hữu tổ chức Miss Universe.
Động thái này diễn ra sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) cáo buộc bà Anne cùng các lãnh đạo JKN thao túng báo cáo tài chính năm 2023 và quý 1-2024, duy trì hồ sơ kế toán không đầy đủ, thậm chí sai lệch.

Bà Jakapong “Anne” Jakrajutatip – Ảnh: Bangkok Post
SEC đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cục Điều tra đặc biệt (DSI) để xử lý hình sự. Trước đó, cơ quan này cũng đã ra quyết định xử phạt và cấm bà Anne đảm nhiệm chức vụ điều hành trong công ty niêm yết trong 56 tháng.
Hiện chưa có thông báo chính thức về người kế nhiệm bà Anne. Tuy nhiên, ông Raul Rocha Cantú – đồng sở hữu MUO và đang giữ vai trò chủ tịch – được cho là sẽ tạm thời điều hành tổ chức và tham gia tái cấu trúc.
Điều này cũng dấy lên nhiều đồn đoán rằng Miss Universe sẽ thuộc về tay ông Nawat Itsaragrisil, chủ tịch Miss Grand International, vì ông đang là cổ đông lớn nhất của JKN.
Á hậu Miss Grand trả vương miện
Người mẫu Pháp gốc Senegal, Safietou Kabengele, vừa tuyên bố từ bỏ danh hiệu á hậu 3 Miss Grand International 2024. Trên Instagram, cô chia sẻ quyết định vì “muốn bảo vệ giá trị bản thân và sự bình yên”.

Người mẫu Pháp gốc Senegal Safietou Kabengele – Ảnh: IGNV
Safietou tố chủ tịch cuộc thi, ông Nawat Itsaragrisil, vu khống, xúc phạm cô trong một buổi phát trực tiếp, ám chỉ cô “nhận tiền rồi biến mất” và coi thí sinh như “búp bê không não”.
Dù đã tìm cách liên hệ tổ chức để được bảo vệ trước các lời lẽ công kích trên mạng, cô không nhận được phản hồi nên quyết định từ nhiệm.
Người đẹp nước Pháp gây chú ý tại Miss Grand International 2024 với vẻ đẹp hiện đại, mái đầu trọc cá tính và phong cách tràn đầy năng lượng.
Cô là người đẹp thứ ba của mùa giải 2024 từ bỏ danh hiệu, sau hoa hậu Rachel Gupta (Ấn Độ) và á hậu 2 Thae Su Nyein (Myanmar) và khẳng định sẽ tiếp tục lên tiếng vì quyền phụ nữ.
Chương Tử Di gây chú ý
Phim Tương viên lộng: Huyết án vừa công bố lịch chiếu ngày 21-6, lập tức gây sốt Weibo nhờ tạo hình gây choáng của dàn sao.
Nổi bật nhất là Chương Tử Di trong vai Chu Chiêm Thị – người phụ nữ giết chồng rồi phân xác thành tám phần, lấy cảm hứng từ một kỳ án có thật thời Dân Quốc.

Chương Tử Di trong Tương viên lộng: Huyết án – Ảnh: Weibo
Đây được xem là vai diễn đột phá của Chương Tử Di sau thời gian vắng bóng. Tạo hình đầy ám ảnh của cô khiến nhiều người “không nhận ra”. Ngoài ra, phim còn quy tụ dàn diễn viên đình đám như: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Dịch Dương Thiên Tỉ… với những vai diễn khác lạ, đậm chất điện ảnh.
Tương viên lộng: Huyết án từng ra mắt bản rút gọn tại Cannes 2024 nhưng không gây tiếng vang. Lần này, bản chiếu rạp được chia hai phần, giữ nguyên tinh thần u tối và kịch tính của vụ án có thật. Đạo diễn Trần Khả Tân gọi đây là “canh bạc” để phục dựng một giai đoạn lịch sử nhạy cảm.
Người mẫu Kim Jong Seok đột ngột qua đời ở tuổi 29

Người mẫu Kim Jong Seok – Ảnh: SNS
Theo tờ Sports Chosun, người mẫu Hàn Quốc Kim Jong Seok bất ngờ qua đời ở tuổi 29, khiến công chúng bàng hoàng.
Thông tin được xác nhận ngày 6-6, chỉ vài ngày sau khi anh vẫn cập nhật mạng xã hội và tương tác với người hâm mộ.
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Kim Jong Seok bày tỏ thương tiếc.
Một người bạn viết: “Tôi không thể tin rằng từ nay sẽ không còn nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu”.
Một người thân khác đăng hình vòng hoa tang lễ và chia sẻ: “Mong rằng cậu sẽ được thanh thản”.
Tang lễ được tổ chức sáng 6-6 tại công viên Maru (Hanam), lễ an táng diễn ra tại nghĩa trang Chuncheon – công viên tưởng niệm Yanggu. Gia đình đã chuyển tài khoản mạng xã hội của anh sang chế độ riêng tư. Nguyên nhân cái chết hiện chưa được tiết lộ.
Kim Jong Seok là người mẫu đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm nam Dashu, từng tham gia chương trình hẹn hò Skip của tvN năm 2022. Anh được yêu mến nhờ ngoại hình điển trai và phong cách thân thiện.