Chiều 6.6, chuyến tàu cuối cùng đưa 471 chiến sĩ thuộc Cục Xe máy – Vận tải, Cục Quân y, Quân khu 9 và Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) ra tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh 2.9, gọi tắt là nhiệm vụ A80, đã tới ga Hà Nội.
Nhiều người chờ gặp thượng úy Lê Hoàng Hiệp, quân đội phải mở lối đi
Tại đây, rất đông người dân và sinh viên tình nguyện cầm cờ và hoa đứng thành hàng từ sân ga đến sảnh chào đón các cán bộ, chiến sĩ xuống tàu.
Đáng chú ý, ngay khi chuyến tàu dừng lại, hàng trăm bạn trẻ, người dân đổ về toa số 9 để chào đón thượng úy Lê Hoàng Hiệp (Sư đoàn 9, Quân đoàn 34).
Thượng úy Hiệp là người rời toa cuối cùng. Anh tươi cười đáp lại tình cảm nồng nhiệt của mọi người. Nhận thấy Hiệp, nhiều người ào đến xin chữ ký, bắt tay và chụp ảnh chung.
Lê Hoàng Hiệp xuống tàu và chào người dân
ẢNH: ĐÌNH HUY
Trước tình huống này, quân đội phải cử người mở lối đi, để sự chào đón, mến mộ của người dân không ảnh hưởng đến lịch trình của các chiến sĩ.
Từ toa tàu số 9 đến xe ca về nơi tập kết, ít nhất 5 chiến sĩ và dân quân tự vệ đã phải mở đường để thượng úy Hiệp giữ được đội hình. Khi chiến sĩ này lên xe, người dân vẫn quây kín và đòi lên xe chụp ảnh cùng.
Trước đó, tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 – 30.4.2025), một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thượng úy Lê Hoàng Hiệp bước xuống xe trong buổi tổng duyệt diễu binh đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hình ảnh anh trong bộ quân phục chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm nghị cùng thần thái tự tin đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
Thượng úy Hiệp đáp lại tình cảm của mọi người
ẢNH: ĐÌNH HUY