Tổng thống Trump nói ông Musk ‘mất trí’, tính bán hoặc tặng chiếc Tesla từng mua

Tổng thống Trump nói ông Musk ‘mất trí’, tính bán hoặc tặng chiếc Tesla từng mua

bởi

trong
Tổng thống Trump nói ông Musk ‘mất trí’, tính bán hoặc tặng chiếc Tesla từng mua

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỉ phú Elon Musk ngồi trong chiếc Tesla tại Nhà Trắng ngày 11-3 – Ảnh: AFP

Từ biểu tượng của đồng minh đến rạn nứt bất ngờ

Tháng 3 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố việc mua chiếc xe Tesla thể hiện sự hậu thuẫn dành cho tỉ phú Elon Musk – đồng minh thân cận lúc bấy giờ, giữa lúc người giàu nhất thế giới bị chỉ trích về vai trò trong kế hoạch cắt giảm nhân sự của chính quyền Mỹ.

Ông Trump đã ca ngợi chiếc Tesla này là “sản phẩm tuyệt vời” và chỉ trích phe “cánh tả cấp tiến” vì đã công kích ông Musk.

Cho đến tuần trước, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt và một trợ lý cấp cao khác của ông Trump vẫn ngồi tạo dáng bên trong chiếc Tesla này và đăng ảnh trên mạng xã hội.

Giờ đây, chiếc xe lại trở thành biểu tượng khó xử khi mối quan hệ Trump – Musk bất ngờ rạn nứt.

Theo ghi nhận của Hãng tin AFP, chiếc Tesla màu đỏ, trị giá khoảng 80.000 USD, vẫn còn đậu trong bãi xe Nhà Trắng vào ngày 6-6.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có ý định bán hoặc tặng chiếc Tesla này hay không, một quan chức cấp cao Nhà Trắng trả lời: “Ông ấy đang cân nhắc, đúng thế”.

Cổ phiếu Tesla đã lao dốc hơn 14% ngày 5-6 giữa “tâm bão” khẩu chiến Trump – Musk, “thổi bay” 100 tỉ USD giá trị vốn hóa của công ty này, song đã bật tăng lại trong phiên giao dịch sáng 6-6 (giờ Mỹ).

Ông Trump nói ông Musk “mất trí”, không muốn nói chuyện

Vừa trả lời phỏng vấn qua điện thoại với ABC News sáng 6-6 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ tỏ ra khá thờ ơ với mối bất hòa này.

Trả lời tin đồn có lịch nói chuyện với ông Musk trong ngày, Tổng thống Trump nói: “Ý anh là cái gã mất trí đó à?”.

Ông cho biết bản thân “không đặc biệt” hứng thú nói chuyện với ông Musk vào lúc này. Tổng thống Mỹ cũng nói thêm rằng chính ông Musk muốn trò chuyện với ông, nhưng ông thì chưa sẵn sàng.

Những người thân cận với ông Trump đã mô tả tổng thống buồn nhiều hơn là tức giận với ông Musk. Một cố vấn đã ở cùng ông Trump vào tối 5-6 cũng cho biết ông có vẻ “buồn bã” về sự rạn nứt này.

Nguồn cơn của màn khẩu chiến là việc ông Musk chỉ trích dự luật chi tiêu của ông Trump, tuyên bố rằng ông Trump đã không thể thắng cử năm 2024 mà không có ông.

Ông thậm chí cáo buộc tổng thống có dính líu đến tài liệu đường dây mại dâm trẻ em vị thành niên của ông Jeffrey Epstein.

Ông Trump đáp trả, nói ông Musk đã phát điên và dọa hủy mọi hợp đồng và trợ cấp chính phủ dành cho ông Musk. Tuy nhiên, sau đó cả hai cùng hạ giọng.