Gần 103.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10 công lập, cạnh tranh khoảng 78.400 suất học, bớt căng thẳng hơn so với mọi năm.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số suất học có thể tăng thêm 1.500-1.700, do thành phố sắp có ba trường THPT mới đi vào hoạt động, ngay từ năm học tới. Nhìn chung, tỷ lệ đỗ lớp 10 công lập sẽ tăng hơn 3-4% so với các năm trước.
Sáng 7/6, thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn, trong 120 phút. Các em được gọi vào phòng thi lúc 7h15, làm bài từ 8h. Theo chương trình mới, lần đầu tiên đề thi sẽ không dùng ngữ liệu trong sách giáo khoa, học sinh không còn có thể đoán đề hay học tủ.
Tại điểm thi trường THPT Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, từ 6h30, nhiều em đã đến điểm thi. Trời bắt đầu oi bức. Hai bên cổng trường, tình nguyện viên đứng thành hàng dài, vỗ tay lớn, giơ bảng cổ động, chúc từng thí sinh thi tốt. Nhiều phụ huynh đưa con tới, nán lại để cùng con kiểm tra giấy tờ, đồ dùng, ghi lại hình ảnh con vào trường thi.
“Em đang rất hồi hộp”, Nguyễn Quốc Khánh, học sinh trường THCS Mai Dịch, nói. “Đây là kỳ thi quan trọng nhất em từng tham gia”. Nam sinh cho biết đặt nguyện vọng 1 vào trường THPT Mỹ Đình. Quan sát hàng năm, điểm chuẩn vào trường khoảng 8 điểm một môn. Tỷ lệ chọi trong top 2 của khu vực tuyển sinh. Vì vậy, Khánh cho rằng cần phải chắc chắn trong từng bài thi.
Ngữ văn, môn thi đầu tiên, cũng là môn Khánh lo lắng nhất.
“Em hy vọng câu nhiều điểm nhất hỏi về thơ. Chỉ cần là thơ, em sẽ tự tin hơn”, Khánh nói.
Ở gần đó, chị Đỗ Thanh Huyền, 47 tuổi, đưa con gái đi thi cũng hồi hộp không kém. Dù được sắp xếp sang trường cách điểm thi khoảng 200 m để nghỉ ngơi, đợi con, chị vẫn đứng cổng trường dõi theo, sợ con quên thứ gì cần giúp.
“Kỳ thi này cạnh tranh hơn cả thi đại học”, chị Huyền nói.

Tại điểm thi trường THCS Thanh Xuân Trung, học sinh được hướng dẫn tập trung trước cửa phòng thi từ 6h40, để khoảng 7h vào phòng.
Ngay cổng, bốn bàn đầy nước và bánh, do một số trường tư thục xung quanh chuẩn bị để ủng hộ tinh thần, sức khỏe thí sinh. Nguyễn Thị Phương Anh, quận Thanh Xuân, có mặt ở phòng thi lúc 6h45. Em nói Văn là môn mình học tốt nhất, nên cảm thấy thoải mái, mong đề nghị luận xã hội hỏi về tuổi trẻ và đất nước, còn nghị luận văn học sẽ cho ngữ liệu về thơ.
“Văn là môn em thấy mình học tốt nhất, nên hy vọng giữ phong độ, được khoảng 8,5 điểm”, nữ sinh nói.

Thí sinh làm thủ tục thi lớp 10 ở Hà Nội, sáng 6/6. Ảnh: Tùng Đinh
Buổi chiều, học sinh thi Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) trong 60 phút. Sáng 8/6, thí sinh bài thi môn Toán, thời gian 120 phút. Những học sinh thi trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên, vào ngày hôm sau.
Điểm xét tuyển vào trường không chuyên là tổng ba môn, không nhân hệ số; còn trường chuyên là tổng bốn môn, với môn chuyên nhân hệ số hai.
Dự kiến trong khoảng 4-6/7, Sở sẽ đồng thời công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 10 đến 12/7.
Năm ngoái, điểm chuẩn của 115 trường công lập dao động từ 4 đến 8,5 điểm mỗi môn, cao nhất là THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy).

Thí sinh Hà Nội được phổ biến quy chế thi lớp 10, sáng 6/6. Ảnh: Tùng Đinh
Thanh Hằng – Dương Tâm