
Anh ngoài 30 tuổi, cũng đang khá áp lực với việc tìm nửa còn lại.
Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo ở ngoại thành Hà Nội. Học xong và tốt nghiệp, anh vất vả mới xin được việc. Nhưng sau vài năm, nhà anh xảy ra sự cố về tài chính, cụ thể do anh trai anh tin vào mấy trò trên mạng và đã phá mất khoản tiền lớn. Vậy nên anh đành bỏ việc và sang Nhật Bản làm việc theo diện kỹ sư, nhưng cũng chỉ là làm nhà xưởng vận hành máy.
Công việc suốt ngày cộng với việc làm chỉ để trả nợ cho anh trai khiến tâm lý anh thu hẹp, không giao du. Sau thời gian dài, gia đình cũng ổn, ngoảnh mặt lại đã già nên ngại tìm hiểu. Nhưng nay bố mẹ đã già nên anh muốn lên đây tìm người hợp ý để tìm hiểu và đi tới hôn nhân. Anh nghiêm túc nên muốn nói rõ về hoàn cảnh trước khi đi tới tìm hiểu. Nếu em đồng ý, hãy liên lạc với anh nha.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Tiến Tụ
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
- Giới tính: Nam