
Yêu thương là sự hiểu nhau, duyên và nợ sẽ đưa ta về chung một nhà.
Chào em – người có thể sẽ đồng hành cùng anh trong chặng đường sắp tới.
Anh sống và làm việc tại TP HCM trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Là người hướng nội, anh không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời, nhưng nếu em cho anh thời gian, anh tin mình có thể hiểu nhau. Em nói nhiều một chút cũng không sao, ngược lại, đó còn là một điểm cộng. Anh sống chân thành và trân trọng những mối quan hệ lâu dài, không phải những gì phù phiếm.
Thông tin về bản thân:
– Nghề nghiệp: Công nghệ thông tin.
– Chiều cao: 1m76.
– Sở thích: Tìm hiểu và học hỏi điều mới để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
– Thân hình: Cân đối nhờ chạy bộ mỗi ngày.
– Sự nghiệp: Ổn định, sẵn sàng lo cho cuộc sống lâu dài.
Anh không gia trưởng, sống biết điều, cư xử rõ ràng và luôn lắng nghe. Anh tin rằng, tình cảm đôi khi có những hiểu lầm và giao tiếp chính là cách để chúng ta hiểu nhau hơn thay vì im lặng rồi xa nhau.
Anh không tìm kiếm sự hoàn hảo, chỉ mong gặp một người đủ chín chắn, tử tế và cũng nghiêm túc với chuyện tình cảm. Chúng mình có thể bắt đầu bằng việc tìm hiểu, yêu thương. Còn để về chung một nhà, anh tin rằng cần thêm chữ duyên và nợ, duyên để gặp nhau và nợ để ở lại bên nhau.
Ngoài công việc, anh cũng chăm chỉ rèn luyện sức khỏe bằng việc chạy bộ. Nhờ vậy, thân hình anh khá cân đối và năng lượng luôn dồi dào. Anh cũng đã xây dựng được sự nghiệp ổn định, đủ để lo cho cuộc sống mai này. Nếu em đang tìm một người đủ vững vàng để đi đường dài, có lẽ anh chính là người em đang tìm.
Đọc thư này, nếu em thấy ấn tượng, hãy liên hệ với anh ngay nhé.
Chờ tin em.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: dungguitar
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam