
Đinh Viết Tường, chàng trai mắc hội chứng TICS, lạc quan theo đuổi ước mơ ca hát – Ảnh: MI LY
Nhưng nghịch lý đó cũng là một điều kỳ diệu. Đinh Viết Tường (23 tuổi) lạc quan nói ông trời lấy đi của mình một thứ thì sẽ tặng lại cho mình thứ khác. Ông trời để cậu mang hội chứng TICS gần như vô phương cứu chữa nhưng tặng lại cho cậu một món quà tuyệt vời là niềm đam mê ca hát.
Có những khoảnh khắc cậu hoàn toàn đắm chìm vào bài hát, vào câu chuyện, căn bệnh đã buông tha cho cậu đôi chút.
“Tường đã đốt luôn cái kén đó rồi”
Tuổi Trẻ gặp lại Đinh Viết Tường sau ba năm. Bệnh TICS của cậu giờ nặng hơn, co giật thường xuyên và mạnh hơn, ồn hơn nhưng Tường vẫn ra ngoài, gặp gỡ, trò chuyện. Bệnh nặng hơn nhưng Tường quá quen rồi. Không những thế, trông cậu vui vẻ và tự tin hơn nhiều.
Tường xuất hiện ở đâu thì người ta cũng chú ý, có những ánh mắt không hề thân thiện nhưng cậu vẫn vui khi một số bạn trẻ, người lớn nhận ra cậu “Viết Tường kìa!” và khen “Tường hát hay lắm, Tường cố lên nha”. Có những lời khen tặng trên mạng xã hội như “Tường ơi, Tường thật phi thường!” truyền động lực cho cậu.
Cách đây ba năm khi Tường lần đầu trò chuyện với Tuổi Trẻ, cậu nói mình vẫn đang sống trong một cái kén và cố xé nó để thoát ra. Nhưng sau ba năm mọi thứ đã khác.
“Bây giờ cái kén đó không còn nữa. Tôi đã đốt luôn cái kén đó rồi” – Tường nói với một nụ cười rạng rỡ.
Nhưng không phải ba năm đó mọi chuyện hoàn toàn tốt đẹp với Tường. Sau khi casting một số chương trình giải trí nhưng không thành công, lại thi trượt Nhạc viện TP.HCM, cậu đã trở về quê Quảng Trị và định không quay lại TP.HCM nữa. Cậu dự định làm nghề dạy múa ở quê, kiếm đủ qua ngày, sống một cuộc đời không có ánh đèn sân khấu.
Nhưng mối duyên của Tường với sân khấu chưa dừng lại ở đó. Khi chương trình Tân binh toàn năng công bố casting hồi đầu năm, Tường được bạn bè cổ vũ tham gia. Một dòng bình luận gợi ý cậu đi thi đã nhận được 1.000 lượt tương tác. Và Tường mạnh dạn đăng ký dự thi, trở lại TP.HCM, lại trọ trong ngôi nhà trước đây từng ở rồi tập múa, tập hát đợi đi thi.
Suốt quá trình đó Tường phải đấu tranh với sự nản chí có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đến ngày casting, trước khi lên thi cậu càng nản chí khi thấy các thí sinh khác ai cũng đẹp, hát hay nhảy giỏi và quan trọng nhất là “bình thường”.

Đinh Viết Tường yêu từng phút giây được đứng trên sân khấu – Ảnh: FBNV
Bước ra sân khấu, Tường chỉ biết thể hiện hết mình, tâm sự những điều thật thà. Giám khảo S.T Sơn Thạch đã nói: “Hôm nay em tới đây đã là toàn năng rồi”. Cậu là một trong 100 thí sinh vào vòng trong.
Dù không vào được top 30 Tân binh toàn năng, Tường vẫn nhận được quả ngọt cho sự cố gắng. Kênh TikTok của cậu tăng 300.000 lượt theo dõi. Và điều quý giá hơn là những cơ hội ca hát.
Show lớn đầu đời của Tường là đêm nhạc Bùi Công Nam ở Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM) vào ngày 23-5 với khoảng 800 khán giả. Ngày 13-6 tới, cậu lại được mời hát trong đêm nhạc của ca sĩ Hiền Thục ở phòng trà Không Tên.
Tường cũng nhớ kỷ niệm được mời xem showcase của nhóm nhạc B.O.F, tại đó cậu được gặp lại các bạn “tân binh toàn năng” dễ thương, ai cũng vui vẻ chụp ảnh chung với Tường.
Hoa vàng trên cỏ xanh, cả một cánh đồng hoa
Là người yêu mến truyện Nguyễn Nhật Ánh, Tường ví von: “Anh Bùi Công Nam, ê kíp chương trình, các bạn tân binh và đặc biệt là các bạn khán giả là những bông hoa vàng trên cỏ xanh. Tôi thấy như mình đang đi giữa một đồng cỏ xanh đầy chông gai, gặp được anh Nam, anh như một đóa hoa vàng trên cỏ xanh.
Đến lúc này, tôi không chỉ nhìn thấy một đóa hoa nữa mà là cả một cánh đồng hoa. Tất cả những ai thật lòng yêu thương tôi đều là một đóa hoa vàng trên cánh đồng hoa ấy”.

“Em hát hay thì mới có thể chạm vào trái tim mọi người. Vì nếu không chạm thì người ta đâu có khóc?” – Tường kể lời những động viên khiến cậu tự tin hơn – Ảnh: MI LY
Được song ca bài hát Tôi phi thường cùng người anh Bùi Công Nam, Đinh Viết Tường được an ủi rất nhiều vì ca từ cũng như tâm sự của cậu.
“Bàn chân nhỏ bé, chẳng muốn đi xa” là khi cậu chỉ hát trước gương, không dám hát trước mọi người. “Sợ khi vấp té, tôi chẳng thể bước qua” là khi cậu không dám đi thi vì sợ người ta chê cười. “Và bây giờ hôm nay tôi đứng đây” – cậu tự nhận mình chưa thành công, chưa là gì hết nhưng được đứng trên sân khấu là vui rồi.
Và “Điều kỳ diệu trong tôi”, với Tường, điều kỳ diệu của cậu là một con người bị hội chứng TICS lại đam mê âm nhạc đến cháy bỏng như vậy.
“Nhiều người bảo tôi là sao bị vậy mà còn dám lên sân khấu? Tôi cũng thấy tủi thân vì biết đâu mọi người chỉ thương hại chứ không đánh giá cao tài năng của mình.
Nhưng qua những đêm nhạc, các khán giả đã động viên tôi rằng em hãy tự tin lên, em hát hay thì mới có thể chạm vào trái tim mọi người. Vì nếu không chạm thì người ta đâu có khóc?” – Tường giãi bày.
Nhờ những mối duyên lành từ Tân binh toàn năng và chuỗi kỷ niệm sau đó, Tường tự tin có thể sống tốt ở Sài Gòn trong lần trở lại này. Ngoài ca hát ở sân khấu, cậu còn kiếm sống qua việc ca hát trên TikTok, làm mẫu ảnh…
Cậu tự nhận những lần đi hát đầu tiên vẫn còn nhiều khuyết điểm, cậu muốn kiên trì luyện giọng, luyện kỹ năng biểu diễn để xứng đáng với sự ủng hộ của khán giả.
Đinh Viết Tường hát Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh – Video: Chương trình Giai điệu ước mơ
Sau Tân binh toàn năng, Viết Tường tham gia tiếp chương trình Giai điệu ước mơ của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cậu hát ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và khiến các giám khảo Kim Tử Long, Hamlet Trương, Ngọc Ánh rơm rớm nước mắt.
Cậu tiết lộ một nhạc sĩ nổi tiếng đã hứa sẽ tặng riêng cậu một ca khúc mới, viết về chính cậu. Tường rất hạnh phúc và chờ đợi từng ngày để được hát ca khúc đó.
Mong âm nhạc luôn là nơi để Đinh Viết Tường an trú

“Em hát hay thì mới có thể chạm vào trái tim mọi người. Vì nếu không chạm thì người ta đâu có khóc?” – Tường kể lời những động viên khiến cậu tự tin hơn – Ảnh: MI LY
NSƯT Kim Tử Long – giám khảo Giai điệu ước mơ – nhắn nhủ Viết Tường: “Anh mong rằng sau chương trình này sẽ có nhiều khán giả được nghe em hát, để tất cả những ai đang mắc bệnh nan y sẽ có thêm niềm tin hoàn thành ước mơ của mình”.
Hamlet Trương nói: “Nếu Ái Phương hát Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh như một chuyến xe du hành thiên nhiên êm đềm, thì Tường hát có chút bão tố. Hội chứng hoàn toàn không ảnh hưởng cách Tường trình diễn. Bạn là một nghệ sĩ rất tuyệt vời. Mong âm nhạc luôn là nơi để bạn an trú”.
Hương Tràm khen tiết mục Cho em gần anh thêm chút nữa của Tường là “bản cover hay nhất trong lòng mình” và bình thêm: “Em hát rất hay, em thật mạnh mẽ và kiên cường. Sống thật vui và mãi yêu âm nhạc em nhé. Chị mong một ngày được gặp và nghe em hát live ca khúc này”.